Với cái mức sống ở xì phố, giá cả thì đều tăng nhanh mà lương thì chả thấy nhích lên tí nào để tăng thu nhập nên em tìm được 1 job SEO freelancer trên site việc làm NGHENGHIEPVIET.COM
em có apply vào được cái cũng có kinh nghiệm làm SEO rồi nên cty đó tuyển em zô. GIao cho em cái dự án cũng kha khá tiền, tại em chủ quan, nghĩ cty này cũng lớn và rành mấy Rule của SEO nên em không có làm hợp đồng. Sau 1 time làm xong, từ khóa giao cho em lên đugns vị trí tụi nó yêu cầu, em alo tới bàn giao cho tụi nó, tụi nó không chịu, tụi nó đòi mình đảm bảo cái từ khóa đó ở vị trí đó trong vòng 1 tháng, em mới ngớ người, bảo làm gì có cái rule vậy. Vì mình 1 thân 1 mình, tụi nó là cty bự, nên thui đành âm thầm chịu đựng làm vậy, Bài học kinh nghiệm cho em.
THiết nghĩ làm freelancer tụi nó coi thường mình chăng?