Bị người quen lừa gạt, giờ em nên làm sao hả các mẹ?
Chào các mẹ,e tham gia diễn đàn cũng đc 1 thời gian rồi, thường vào đọc và tham khảo kinh nghiệm của các mẹ, thấy rất hữu ích, hôm nay e mới lên WTT, đọc được bài viết Cảnh báo trên toàn diễn đàn về vụ lừa đảo của mẹ Phương, em thấy rất buồn,ko hiểu sao trong cuộc sống còn bộn bề khó khăn, mà ngta lại cứ đi lừa đảo lẫn nhau mà sống như vậy? :-S
Hôm nay đọc bài này, thấy các chị em động viên, chia sẻ thông tin giúp nhau giải quyết, e mới dám mạo muội chia sẻ tình cảnh của mình, mong chị e giúp đỡ tìm ra hướng giải quyết....vì em chẳng còn biết chia sẻ với ai nữa.... Em bị ngta lừa mượn tiền từ tháng 10 năm ngoái, đến giờ lãi ko trả, gốc ko thấy đâu, e thì mất hết tất cả, gia đình,bạn bè, uy tín, tiền bạc...còn thêm 1 khoản nợ 200tr và tiền lãi 10tr mỗi tháng nữa....cũng chỉ vì tin tưởng bạn bè quá, giờ số tiền lớn quá...e chẳng biết phải làm sao, nhiều lúc nghĩ quẩn, muốn kết thúc chuyện này cho nhẹ nhàng, nhưng em biết em ko thể....vì e sợ liên lụy người khác quá...e chết đi, chồng e và nhà ck e, gia đình e cũng phải gánh nợ cho em...Giờ kiện cáo cũng ko đòi đc tiền, ngta chấp nhận đi tù. Trời ơi, sao mà ngta ác quá, lấy ba mẹ già ốm đau, nợ nần hoản cảnh nhờ e vay tiền giúp, giờ e mới biết ngta lừa thì đã quá muộn rồi....sao e ngu ngốc quá...ck e biết chuyện, mắng chửi e ko tiếc lời, vì e mới có thai, thể chất yếu, nên nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, ở nhà ngồi ko, còn gây chuyện nữa....mấy tháng qua e lo lắng tìm cách kiện tụng, làm sao để giải quyết nợ nần...bị sảy thai, giờ con cũng ko còn...vừa đau đớn, vừa buồn tủi, sống ko bằng chết...giờ e bấn loạn, run sợ, và tuyệt vọng quá....e nên làm sao đây mọi ng ơi...