Mình và anh đều là người đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, anh ly hôn vì vợ không chung thuỷ, mình ly hôn vì vợ chồng lấy nhau lâu không có con. 


mình qua lại với anh được nửa năm, thời gian đầu đúng là màu hồng. Mình và anh đều đã ra mắt gia đình 2 bên nhưng thật sự mình thấy anh rất rất vô tâm và không có chút thành ý nào. Những dịp lễ mình đều tới nhà anh và chuẩn bị quà cho bố mẹ anh ý chu đáo và nhiệt tình. Nhưng về phía anh ý, lẽ ra anh ý cũng phải biết có qua có lại, không cần quà cáp nhưng ít nhất anh ý cũng phải để ý một chút. Mình rất thất vọng, ngày lễ trung thu anh không có nhà, mình vẫn xuống chơi với gia đình anh ý và không quên chuẩn bị quà biếu từ mấy hôm trước. Còn anh ý thì không hề đả động gì đến nhà mình. Mình đã nói ý tứ và thể hiện sự không hài lòng nhưng chẳng thấy anh ý thay đổi gì. Đến dịp 20/10 anh có đưa mình về nhà anh ý chơi, mình cũng đã chuẩn bị quà biếu cho bác gái từ một tuần trước đó, anh ý cũng biết nhưng anh ý đến một lời hỏi thăm tới mẹ của mình cũng không có. Thậm chí lời chúc cho bạn gái cũng chỉ vỏn vẹn " chúc em 20/10 vui vẻ ". Mình rất buồn. Vì cảm giác anh ý không muốn hoà hợp với gia đình mình, mình không muốn nói ý tứ gì nữa vì anh ý gần 40 tuổi rồi những lễ nghĩa đơn giản chẳng lẽ lại không biết.