Con người ai mà chẳng có lúc này lúc khác, mình thì cũng có nhiều tật xấu lắm, có nhiều khi chẳng thể hiểu nỗi được tính cách của mình có lúc này có lúc lại thay đổi chóng mặt. Nóng tính vô cùng, nhiều lúc mình không giữ được cảm xúc sợ là sẽ tổn thương đến người khác luôn á. Mình thì cũng chẳng giỏi gì đâu mà thường thì ai nhìn thấy tui cũng nghĩ là mình dễ gần nhưng đôi khi lòng mình ngổn ngang, mình đã cố tỏ ra bình thản thôi chứ bên trong thì như lửa đốt rồi. Mình mà nóng lên hay làm này làm kia lắm nhiều lúc còn dùng những từ mĩ hoa để gây tổn thương, sát thương cho người khác nữa. Thậm chí hành động tồi tệ để đáp trả. Tệ vô cùng. Bản thân mình còn là một người không phải là người giỏi trong việc sắp xếp hay làm bám theo kế hoạch được đặt ra trước đó. Bảng theo dõi thu chi, deadline, kế hoạch ngắn hạn dài hạn, … những điều này thật chất chính là kẻ thù của mình. Mình không biết có ai giống mình không. Người lớn xung quanh tui không như thế, có nhiều người quanh mình họ cực giỏi luôn, đặt mục tiêu gì là cố gắng hoàn thành nó, còn gặp vấn đề thì chắc chắn sẽ có các phương án, trong công việc đều quy củ, gọn ghẽ. Ngược lại bản thân mình thì không. Tui không bao giờ biết được nửa năm nữa tui sẽ làm gì, đạt được gì. Như vậy không tốt đâu. Thật sự đó chính là điiểm yếu và tui cũng đang thay đổi để hoàn thiện bản thân mình hơn, trở nên tốt hơn tui của ngày trước. Bạn thì sao?