Long Nhật lần đầu tiên nói ra những tâm sự giấu kín trong lòng về câu chuyện vắng mặt khi bà xã hoa khôi hạ sinh con đầu lòng.

Mới đây, nam ca sĩ Long Nhật có dịp hội ngộ cùng nhiều người em trong nghề như Nam Thư, Hiền Mai, Thúy Uyên trong một chương trình truyền hình để bàn luận về chủ đề lời hứa của đàn ông.

Đứng trước vấn đề này, "nữ hoàng ảnh lịch" khẳng định đầy chắc nịch về việc cô không hề có cảm tình với đàn ông hay thất hứa. Hiền Mai nhắn nhủ: "Lời hứa chính là niềm tin của người phụ nữ. Đàn ông muốn có được người phụ nữ mình yêu thì một khi đã hứa chắc chắn phải làm, dù lời hứa đó nhỏ hay lớn". Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn khuyên "phái yếu" đừng nên tin quá nhiều vào lời hứa của đàn ông chỉ nên nghe và ngồi xem hành động chứng minh của họ.

hình ảnh

Long Nhật là khách mời đặc biệt trong chương trình "Quý cô thông thái" (ảnh cắt ra từ chương trình)

Với vai trò khách mời của chương trình, đứng trước chủ đề này Long Nhật liền bày tỏ những quan điểm của mình về lời hứa. Nam ca sĩ cũng khiến người xem bất ngờ khi lần đầu tiết lộ về mối tình không duyên nợ trên sóng truyền hình. 

Long Nhật kể trước đó từng yêu một cô gái tên Châu Anh và hứa rằng nếu cô gái đồng ý thì sẽ dẫn cả lớp về quê nhà của anh để vui chơi. Chẳng may thay lời tỏ tình thất bại, thế nhưng nam ca sĩ vẫn dẫn bạn bè về quê nội như đúng lời hứa. Nam nghệ sĩ cho biết anh luôn xem lời hứa là mục tiêu để bản thân luôn nổ lực cố gắng thực hiện. 

hình ảnh

Long Nhật lần đầu tiết lộ về những câu chuyện tình dở dang của mình trên sóng truyền hình (ảnh cắt ra từ chương trình)

Nghe những tâm sự của đàn anh, Hiền Mai liền đáp lời trong sự hài hước, cô nói: "Người đàn ông như anh em tin lắm. Em rất tiếc tại sao anh không ngỏ lời yêu em khi em chưa lấy chồng, còn anh chưa lấy vợ".

hình ảnh

Hiền Mai hài hước nói vui muốn cưới "đàn anh" khi cả hai vẫn còn đang độc thân (ảnh cắt ra từ chương trình)

Khi nhắc đến vấn đề trong cuộc sống hôn nhân, giọng ca gốc Huế thừa nhận anh đã nhiều lần thất hứa và làm bà xã phải buồn lòng vì mình. Thế nên trước những tình huống không hay đó, nam ca sĩ luôn thẳng thắn nhận lỗi và cố gắng khắc phục. Nói đến người vợ hiện tại, Long Nhật liền nhớ về câu chuyện khiến anh day dứt không nguôi đó chính là vắng mặt vào ngày vợ hạ sinh con đầu lòng.

Long Nhật tường thuật lại, khoảng thời gian đó vợ đang ở tháng cuối thai kỳ nhưng anh vẫn còn theo đoàn đi biễu diễn ở Lạng Sơn. "Tôi sắp mở màn thì gia đình báo vợ chuyển dạ, chuẩn bị đưa vào bệnh viện. Khi đó, tôi không còn tâm trí nào để hát hết. Tôi ra sân khấu, hứa sẽ trở lại một ngày gần nhất để hát bù cho bà con", anh cho hay.

hình ảnh

hình ảnh

Giờ đây Long Nhật đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn cùng bà xã hoa khôi và các con (ảnh FBNV)

Thế nhưng đến lúc trở về đến nhà thì bà xã đã sinh con. Hồi tưởng lại khoảnh khắc lúc đó, nam ca sĩ không kiềm chế nổi cảm xúc: "Ba tôi kêu ôm hoa vào gặp vợ đi. Cái sự hờn dỗi của vợ làm tôi mang theo cả cuộc đời. Tôi thề trời có sập xuống thì những đứa con tiếp theo tôi không đi nữa. Bây giờ nói đến điều đó, tôi vẫn còn ân hận. Cho nên tôi bù đắp hoài cho vợ con là vậy. Đó là lời thề tôi không bao giờ tái phạm nữa. Tôi biết vợ cũng rất tổn thương", Long Nhật nghẹ ngào chia sẻ.

hình ảnh

Nam ca sĩ xem lời hứa như động lực để bản thân anh luôn có thể cố gắng phấn đấu và thực hiện được những gì mình nói (ảnh FBNV)

Có thể thấy lời hứa không nên nói ra một cách tùy tiện nhưng khi đã thốt ra thì nhất định phải làm được. Nếu không sẽ khiến cho người nói bị mất đi hình tượng, sự tin tưởng và làm tổn thương cho người nghe cũng như đã đặt lòng tin vào những lời hoa mỹ đó.