"Hôm qua giờ này con bé còn chạy nhảy, chơi đùa, mà giờ nó nằm ngủ một chỗ, chẳng thể dậy được nữa rồi"
Chiều nay, không khí tang thương bao trùm khắp con hẻm nhỏ dẫn vào nhà của bé P.N.Q.N (5 tuổi, ngụ phường Long Tâm, TP. Bà Rịa). Có mặt tại nhà bé N., ai nấy đều rơi nước mắt trước sự ra đi đột ngột của một đứa trẻ 5 tuổi. Ngồi thẫn thờ một góc trước cửa nhà, cô Thoại (bà con) nghẹn ngào: "Hôm qua nó còn chạy nhảy ở đây, nay đi mất rồi".
Tối hôm qua 17/4, trong lúc đang chơi vòng quanh xóm, bé N. bị một đối tượng lạ mặt dụ dỗ cho kẹo rồi mất tích. Đến 21h cùng ngày, cả nhà mới tá hỏa đi tìm, sau khi tìm kiếm khắp nơi, đến khoảng 22h cùng ngày thì gia đình phát hiện bé N. nằm bất động tại khu đất trống cách nhà 300m, không mặc quần, chân tay cứng đờ, đã t.ử v.ong vong trước khi vào bệnh viện.
Ngồi trước thi thể của đứa cháu nội, cô Vân gục khóc, liên tục gọi tên cháu. "Nó bỏ bà nội nó đi rồi, con bé còn quá nhỏ, nó có tội gì đâu mà giết nó, phải chi mà bà nội chui vô hòm để con được sống".

Theo cô Vân, sau khi biết tin bé N. bị s.át h.ại , cô đau đớn cùng con trai (ba bé N.) từ Bình Phước về Bà Rịa, thấy thi thể bé nhỏ của đứa cháu nội đang nằm ngủ, cô không thể nào cầm được nước mắt.
"Phải chi mình chết thay cho con bé, nó nằm ngủ mà không bao giờ tỉnh dậy nữa rồi, nó còn chưa mừng sinh nhật 5 tuổi cơ mà...".
Nén nỗi đau vào lòng, chị Thúy (mẹ bé N.) cho biết vì cuộc sống mưu sinh, mỗi ngày chị phải đi bán hàng từ 12h trưa đến tối muộn, bé N. cùng chị gái (7 tuổi) ở nhà cùng bà ngoại và các cậu. Tối hôm qua, trong lúc bán hàng thì nghe tin con mất tích, ai ngờ lúc tìm được thì bé N. đã mãi mãi ra đi.
"Con bé thích ăn kẹo và dưa hấu, ngày nào mẹ đi làm về cũng đòi mẹ mua kẹo cho ăn. Thế mà...", chị Thúy bật khóc.
__________
Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết các đơn vị chức năng đang khẩn trương điều tra, truy xét đối tượng liên quan đến vụ án mạng bé gái 5 tuổi nghi bị XHTD rồi s.át h.ại.
Theo : Pháp Luật & Bạn Đọc


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1