hình ảnh

Có hai người họ lặng lẽ yêu xa


Khoảng trời bao la 


Nỗi chờ mong khắc khoải


Gom yêu thương gửi vào mùa xa ngái


Ước một lần vụng dại đắm mê.. hôn..

Có hai người xa tít chẳng kề bên


Đã có lúc họ hờn ghen giận dỗi


Những giọt lệ vô tình rơi nóng hổi


Hạnh phúc mặn mòi thấm ướt đẫm bờ môi

Có hai người cứ thế nhớ thương thôi


Xa thật xa đơn côi nên rất nhớ


Họ trong nhau tựa như là hơi thở


Thương thật nhiều nên sợ những mong manh..

Có hai người ước cùng đón bình minh


Khi thức giấc cùng thấy mình


..Rất nhớ


Hạnh phúc giản đơn đan sợi dây  duyên nợ 


Chút tơ lòng vương sợi nhớ.. sợi thương

Có hai người ước chung một con đường


Để vòng tay yêu thương thôi cô lẻ


Trong giấc mơ.. họ hôn nhau thật khẽ


Bù cho ngày... họ lặng lẽ 


                                       yêu xa..!!!

Nguồn: Copy