Nội dung “chiếm sóng” nhất ngày hôm qua có lẽ là chủ đề giáo dục giới tính. Mình chia sẻ lại post cũ của mình hồi con mình 12 tuổi, 2 mẹ con còn sống ở Anh cho mọi người tiếp tục bình luận nhé. (Ghi chú: Ở Anh các con học lớp 1 lúc 5 tuổi, nên các phụ huynh trừ đi một khi so sánh với bên VN nhé. VD: Lớp 4 tương đương lớp 3 ở VN)
Từ khi con ra đời mẹ rất lo lắng không biết sẽ giáo dục giới tính cho con thế nào, bắt đầu từ tuổi nào thì hợp lý. Vì thế hệ của các con sẽ còn trưởng thành sớm hơn thế hệ trước, tiếp xúc với các nguồn văn hoá cũng sớm hơn và phức tạp hơn. Quan điểm về giới tính cũng thay đổi và cởi mở hơn.
Rất may là khi con sang Anh những vấn đề khó nói nhất đã được nhà trường nói hộ. Mẹ chỉ trao đổi thêm khi con vẫn còn thắc mắc.
Ở Anh, giáo dục giới tính được đưa vào trường học từ bậc tiểu học. Mỗi năm một buổi học chuyên đề với nội dung và độ phức tạp phù hợp với lứa tuổi. Các bạn gái học riêng với cô. Các bạn trai học riêng với thầy. Nhưng cả 2 nhóm đều học chung một nội dung và tìm hiểu cơ thể của cả hai giới.
Con sang Anh vào cuối lớp 4. Lúc đó đã lỡ mất buổi học giới tính của lớp 4 (và của các năm trước). Nên tính đến bây giờ con mới được học 2 buổi: lớp 5 về sự dậy thì và lớp 6 về sự thụ tinh và ra đời của em bé (trong đó hoạt động quan hệ tình dục - QHTD - được minh họa bằng phim hoạt hình, và có đoạn phim thật về một ca sinh nở). Tuy có 2 buổi nhưng con đã hiểu khá thấu đáo về giới tính và tình dục. Sau đó con cũng có nhiều thắc mắc và 2 mẹ con cũng nhiều lần trao đổi về chuyện này.
Mẹ nói các con giờ thật may mắn được học về giới tính sớm nên không bỡ ngỡ. Mẹ ngày xưa đến tận lúc 18 tuổi, là tuổi trưởng thành mà vẫn vô cùng ngây thơ về chuyện này. Biết đến giới tính chắc chỉ trong phạm vi mấy cảnh nóng trên phim nên vẫn nghĩ không mặc đồ và ngủ với nhau là có bầu. Còn nghĩ đêm tân hôn chắc mình sẽ vẫn mặc quần áo chứ cởi hết đồ thì ngượng chết. Kể với con gái nó cười sằng sặc: Sao mà mẹ ngây thơ thế! Phải có penetration (sự xâm nhập của dương vật vào bên trong âm đạo) và ejaculation (xuất tinh) thì mới có bầu được chứ. Với lại mẹ vẫn mặc nguyên quần áo thì have sex kiểu gì? Hic, bà mẹ U40 nghe đứa con 11 tuổi nói mà ngượng chết. May mà nói tiếng Anh nên cũng đỡ.
Quan điểm của mẹ khi nói với em về chuyện giới tính như sau. Vào thế hệ của mẹ, mẹ chỉ biết là nó rất xấu, là điều cấm kỵ, không được làm, làm việc đó trước hôn nhân là rất tồi tệ. Mà vẫn không hiểu sao nó tồi tệ. Và cái quan trọng là những thứ như tình dục an toàn không bao giờ được nhắc đến. Vì tình dục là xấu và không dược phép rồi thì nói gì đến tình dục an toàn. Nói thế khác nào cho phép quan hệ tình dục. Nhưng theo mẹ, nó không xấu, thậm chí rất đẹp và thiêng liêng. Nhưng có 4 điều con nên nhớ về tình dục:
1. Đó không đơn giản là have fun mà là hoạt động để tạo ra em bé. Vậy con nghĩ cơ thể của con và tâm lý của con đã sẵn sàng để tạo ra một em bé chưa. Con đã sẵn sàng mang nặng đẻ đau và dành cả cuộc đời lo lắng cho em bé của con chưa. Con có thể cho em bé của con một người cha và một gia đình hạnh phúc chưa? Như mẹ đây mới chỉ dám có một mình em thôi đây này. Con hình dung xem. Giờ chúng nó bắt con mua kẹo với đồ chơi là con chết. Bạn ấy bảo: Ôi, cái viễn cảnh đấy con thấy đáng sợ nhất ấy, hơn cả clip sinh em bé con xem ở trường.OK. Nếu chưa sẵn sàng thì chưa QHTD nhé. Hoặc nếu muốn thì phải đảm bảo là mình không tạo ra em bé nhé.
2. Đây là hoạt động có thể lây truyền các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STI/STD). Khác với gẫy tay gẫy chân, bệnh này khó nhận biết bằng mắt thường. Một số bệnh có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, ảnh hưởng sức khoẻ lâu dài thậm chí tử vong. Nên cần tìm hiểu kỹ bạn tình (thông qua khám sức khỏe nếu cần thiết) hoặc dùng các biện pháp an toàn.
3. Đây là hoạt động được pháp luật quy định chặt chẽ. Theo The Law of Sex của Anh, thì độ tuổi tối thiểu để QHTD tự nguyện là 16 tuổi. Dưới tuổi này dù 2 bạn có tự nguyện vẫn là vi phạm pháp luật vì các bạn chưa đủ trưởng thành để ý thức đầy đủ về hành vi này. Nếu con qua tuổi 16 mà bạn trai con dưới 16, con sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, cho dù bọn con yêu nhau thật sự, và ngược lại. Trong trường hợp cả 2 đều dưới 16, người con trai sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật (các bố mẹ có con trai lưu ý). Người trên 18 tuổi có QHTD với người dưới 18 tuổi sẽ bị kết tội ấu dâm kể cả có sự đồng thuận, khi công việc của họ là công việc tiếp xúc với trẻ em (như giáo viên, hoạt động xã hội v.v.).
4. Đây là một hoạt động rất riêng tư, là sự thăng hoa của tình yêu, giống như đã nói ở trên, nó không phải là một việc xấu mà ngược lại, rất đẹp và thiêng liêng, nên chỉ nên dành cho người nào thật đặc biệt, người con cảm thấy yêu thương, tin tưởng và thoải mái khi ở bên cạnh; khi con cảm thấy cơ thể và tâm lý của con đã thực sự sẵn sàng cho chuyện này.
Rồi, các con đang ở giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ em sang người lớn nên chắc chắn sẽ bắt đầu quan tâm đến giới tính, thấy hấp dẫn giới tính với bạn khác giới và ngược lại con cũng hấp dẫn các bạn khác. Đó là một điều rất bình thường. Nhưng con hãy luôn nhớ 4 điều mẹ nói ở trên.
Các phụ huynh có thể tham gia vào nhóm "Cùng con phát triển" để cùng thảo luận về nhiều vấn đề giáo dục con cái nữa nhé!!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1