Nói về vấn đề tổn thương thì ai cũng sẽ nghĩ đến người phụ nữ trước, bởi vì có tính suy nghĩ nhiều, đa nghi cho nên càng nhiều thì càng dễ để bản thân mình tổn thương nhiều hơn. Không hiểu sao cuộc sống nhìn đơn giản thế này thì lại nhiều biến động đến thế chứ. Tại sao cứ phải có người luôn khiến người bên cạnh của mình lại phải chịu đựng nhiều sự tổn thương đến thế. Mình thấy nhiều khi cuộc sống của mình hiện tại cũng không gì hết nhưng nghe nhiều bạn bè xung quanh kể về những bất mãn về tình yêu rồi hôn nhân thì mình cũng nhìn lại những gì mình trải qua trước kia. Đúng là nguyên nhân của mọi sự tổn thương chính là do bản thân của người phụ nữ tự gây nên cho chính mình. Nhưng liệu có đúng là thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất giúp bạn chữa lành vết thương của mình hay không? Nhiều người thắc mắc à không phải nói là bản thân mình cũng tự hỏi  tại sao phụ nữ lại biết nhiều đến thế cơ chứ. Nhưng trải qua nhiều chuyện rồi thì những lúc tính cách của phụ nữ khi giải quyết mọi chuyện lúc nào cũng vội vàng. Cuộc sống là như vậy, luôn vô thường, chúng ta không thể nào lường trước được hết mọi tình huống xảy ra trên đời này. Dù bạn có cố gắng phòng vệ, hay cố gắng thế nào thì những tổn thương cũng không thể nào tránh khỏi được, chuyện gì đến thì nó vẫn phải đến thôi, có tổn thương thì bạn mới trưởng thành được. Có tổn thương thì chúng ta mới có thể trở nên mạnh mẽ.