Chắc hẳn có rất nhiều bạn như mình đã từng ăn sinh nhật xa nhà vì một lý do gì đó như là bạn học xa hay là đi làm xa ở một nơi nào đó không thể về đoàn tụ để mừng sinh nhật cùng với gia đình của mình, tôi rất buồn và chia sẻ với những bạn như vậy vì tôi cũng là một trong số những bạn đó tôi đã từng ăn sinh nhật và đón tết xa nhà hai năm, một năm vị bận công việc nên không về được, một năm thì do dịch nên tôi không thể về cùng với gia đình vì chỗ tôi dịch đang buồn rất căng, tôi và gia đình chỉ có thể gặp nhau qua điện thoại Zalo, Facebook để trò chuyện cho đỡ nhớ cũng hai năm rồi không về ba mẹ đều trông ngóng. Từ khi dịch bắt đầu xuất hiện ở nơi tôi sinh sống ba mẹ tôi đã rất lo cho tôi hàng ngày đều gọi điện để hỏi thăm sức khỏe và tình hình dịch trên đó, có khi còn gửi cả đồ ăn từ dưới quê lên cho tôi cả một thùng xốp to đùng khoảng 20 kg trong đó toàn những món tương thích mà mẹ đã chuẩn bị cho tôi.

Từ ngày tôi chích vắc xin mẹ đều hỏi thăm sức khỏe coi có triệu chứng sốt hay bất thường gì khác không nhưng thật may mắn khi tôi tiêm tôi không bị hành sốt hay mệt mỏi gì cả có lẽ là do tôi tập thể thao chạy bộ hàng ngày nên có sức đề kháng tốt nên không bị hành như những người khác. Tiêm xong mũi hai thèm được nghe tin đã cho người đi làm trên đây về quê tôi liền lập tức điện cho bố mẹ hay bố mẹ rất mừng và liền dặn dò tôi trước khi đi phải mang những gì theo phải đeo khẩu trang cho cẩn thận và cuối cùng tôi cũng đã về đến nhà đoàn tụ cùng gia đình sau khi cách ly 14 ngày từ vùng dịch về về. Năm 2021 đã lấy đi nhiều chiều sinh mạng cũng tại vì vì con virus này năm 2021 có lẽ là một năm buồn nhất của tất cả mọi người trên thế giới. Cũng tại con virus này mà nhiều người phải mất đi người thân của mình. Tôi viết đoạn văn này là tôi đã về đến nhà hy vọng cho các bạn đang ở xa nhà cũng mau được về đoàn tụ với gia đình và người thân