Em thực sự là cũng hơi lo lắng và không biết thế nào nữa mọi người ạ . Nếu mọi người đọc topic trước đây của em thì chắc cũng sẽ biết em bị người yêu 5 năm đá trong lúc đang mang thai và đã bỏ thai. Lúc đấy em thực sự khủng hoảng , hay đi lang thang quanh khu nhà em rồi ngồi ghế đã yên lặng kiểu khóc một mình tự kỉ buổi tối ấy ạ . Thế là hôm đấy em đi loanh quanh , xong em thấy một hàng ngô nướng . Em ngồi xuống gọi mấy cái ăn vì tự dưng thèm thèm í .... thế quái nào có 1 cái xe máy đi ngang kiểu như tay lái không vững í đâm vào mông em :(( Em định quay ra mắng cho trận ( vì lúc í em cũng đang tức lắm vì stress thời gian dài mà ) thi em thấy anh ấy đen như một cục than và răng thì trắng bóc nhe ra cưôi toe toét rồi liên mồm xin lỗi . Em thấy buồn cười nên cũng không nói gì . Sau đấy anh ấy dựng xe lên rồi quay sang xin em số phone mờ em cafe xin lỗi. Em bao là không cần thì anh ấy nói là để anh mua cho em cái gì đấy xin lỗi nhé rồi ngồi ăn với em sau đó trả tiền luôn? Ngồi nói chuyện tí thì anh ấy bảo nhà gần đây mới đến 2 tháng làm luật sư vì luật việt nam hiện đang chuyển đổi cái gì đấy và công ty anh ấy muốn đầu tư vào nên anh ấy đến để xem xét cái gì đấy đấy í ( em ko tường tận mấy cái chuyên ngành này ). Em thì lại học ngôn ngữ anh , nên tính em ban đầu đã là rất thích người nươc ngoài rồi , nhưng em chưa nói chuyện với người da màu nào bao giờ nên rất ngạc nhiên vì họ thân thiện hơn hẳn dân da tráng. Em cho số điện thoại và bây giờ đã quen gần 2 tháng , :(( em thấy anh ấy ( sinh ra lớn lên quốc tịch pháp ) rất tôn trọng và lịch sự , và như em đọc đc trong topic "cưa trai tây" gì gì í bào là con trai pháp khá rõ ràng keo kiệt thì em thấy không phải . Anh này rất thích đưa em đi chơi và hầu như trả toàn bộ , hôm qua đi chơi với bạn em nữa mặc dù em khôg nói và bạn bè em đều bảo share nhưng anh ấy trả hết . Và còn cả đi du lịch anh ấy rủ đi nhưng em không đi vì sợ thì anh ấy nói hay rủ tất cả bạn em đi ? Anh sẽ thuê xe và lái cả lũ đến chỗ sapa mà em thích ? Mọi người nghĩ sao ạ ? Nói chung là anh ấy rât là nghiêm túc và tôn trọng em suốt gần 2 tháng nay rồi . Anh ấy hôm qua vừa nói là anh ấy không quan tâm đến những mối quan hệ mà không đi đến đâu cả vì anh ấy chán một mình lắm rồi ( anh ấy đề cập chuyện bạn trai mấy lần rồi nhưng em đều từ chối vì hiện đang sợ sợ ) , anh ấy muốn em nghĩ xa hơn đến một kế hoạch xa hơn về cái gia đình em muốn , anh ấy không muốn chơi đùa nữa . Thậm chí anh ấy đang đề nghị cho em xem giấy tờ tùy thân và gặp gia đình anh ấy giáng sinh này để đảm bảo là em sẽ ko bị bán sang trung quốc như em sợ ... :-S Nhưng em thấy cứ là lạ vì nói thật là em chả bao giờ thân với người ngoại quốc nào quá 2 tháng toàn làm hướng dẫn viên xong chúng nó về nước là done rồi ... ! Bây giờ tự dưng đùng 1 cái như thế nên em đang chả biết thế nào vào với thế nào nữa . Em phải nói là tính em rất bốc đồng nên em đang cố sửa . Mọi người thấy em có gì không tốt cư ném đá để em sửa hoặc có lời khuyên gi cho em thì nói cho em với nhé . Em đang hơi dao động hoang mang :(