/
Áo quần không cần quá nhiều, chỉ cần sạch sẽ chỉn chu là đẹp.
Son phấn không cần nhiều, chỉ cần 1 cây son và nụ cười luôn rạng rỡ là đẹp.
Túi xách không cần nhiều, chỉ cần 1 chiếc túi mà bạn thích nhất, đầu tư một lần rồi dùng nó hoài, vẫn đẹp và sang.
Tóc tai không cần phải đổi kiểu liên tục, thơm tho sạch sẽ gọn gàng là đẹp.
Giày dép không cần nhiều, 100 đôi giày thì cũng xỏ vào chân đúng 2 chiếc 1 lần mà thôi.
Trang sức, đồng hồ cũng không cần nhiều, một cái đáng giá cũng giúp bạn xem được thời gian.
Tôi biết cảm giác mua sắm mua được thứ này thứ kia nó rất tuyệt vời, nhưng bạn biết đấy, nó chỉ đến trong phút chốc, sau vài ngày nó không thể níu kéo được cảm giác lâng lâng ấy nữa rồi, thực tại sẽ quay lại ngay lập tức.
Vậy cái mình cần nhất là gì?
Là thấy tâm mình vừa đủ, không cần thêm gì, không cảm thấy “thiếu”. Thấy cuộc sống của mình ổn, cảm xúc cân bằng, không bị những rối ren làm nhiễu loạn.
Và thứ càng nhiều càng ít, đó là những nụ cười hạnh phúc. Vì thế hãy lấp đầy bằng sự an yên trong tâm hồn và những khoảnh khắc thật vui nhé.
Cre: Viết chữa lành


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1