Đối với bạn thì một hạnh phúc thật sự là như thế nào? Bạn có đang cảm thấy là bản thân của mình đang có một cái hạnh phúc thật sự hay không? Mỗi người sẽ có mỗi cái suy nghĩ, mỗi cái nhìn nhận khác nhau và ai cũng có riêng cho mình những cái cảm nghĩ, những cái phong cách sống khác nhau. Nhưng đối với bản thân của chính mình thì cái hạnh phúc thật sự là chúng ta chỉ cần vui vẻ với hiện tại, và không còn lo lắng hay phải âu sầu gì về tương lai, lúc nào cũng phải suy nghĩ về tương lai và không biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Bởi vì khi chúng ta nhận ra khi mà chúng ta suy nghĩ quá nhiều về cái tương lai như vậy thì sẽ không có làm thay đổi gì ở tương lai cả. Vậy tại sao chúng ta không lựa chọn cách là vui vẻ với hiện tại, chấp nhận mọi thứ ở hiện tại trước đã rồi tương lai thì để tính sau. Bởi vì hiện tại là đang ở ngay trước mắt chúng ta đây, còn tương lai thì nó ở xa tầm tay của chúng ta lắm, cho dù chúng ta có nhìn sa sâm đi chăng nữa thì chắc chắn chúng ta cũng không bao giờ nhìn thấy được cái tương lai của mình đâu, bởi vì nó là một điều rất là hư vô và mơ hồ.

Bởi vậy nếu như chúng ta muốn cho tương lai của mình được tốt hơn thì điều đầu tiên chúng ta phải làm đó là sống tốt ở hiện tại trước đã. Cứ vui vẻ với hiện tại của mình đi, hiện tại của mình có gì thì mình chấp nhận thứ đó, và mình đang suy nghĩ là trong tay của mình đang có cái gì, hiện tại mình đang sống một cuộc sống và vui vẻ thì hãy nên chấp nhận một cuộc sống như vậy, và luôn luôn cảm thấy may mắn vì mình đang có được một cái cuộc sống mà bao nhiêu người mơ ước như thế. Còn tương lai nó sẽ ra sao thì đó là do trời sắp đặt, chứ bản thân của mình không tự thay đổi được gì cả cho nên là chúng ta cứ vui vẻ với hiện tại, đừng lo lắng về tương lai quá nhiều.