Em tôi vừa chia tay mối tình đầu, vừa trải qua cảm giác thất tình đầu đời. Có lẽ em đang rất buồn lắm, đau khổ nhiều lắm. Em chùm chăn trốn trong phòng khóc đến sưng mắt, cơm cũng không buồn ăn.


Nhìn em như vậy chị xót xa nhiều lắm. Nhưng cuộc sống là như vậy, có gặp gỡ, có chia ly, có hạnh phúc và đau khổ nên chị mong em hãy dũng cảm để đón nhận tất cả. Em có thể khóc, khóc thật to nhưng khóc xong rồi thì hãy tự lau nước mắt và xinh đẹp để bước tiếp em nhé!


Cuộc đời vốn chẳng ưu ái ai nên nếu em không tự thương lấy mình thì không ai có thể yêu thương em cả. Dù em đang rất buồn nhưng hãy tin rằng nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả. Bây giờ đối với em có thể, thế giới như sụp đổ nhưng thật ra, ngoài kia nắng vẫn tươi mới mỗi ngày, mọi thứ vẫn xoay chuyển theo quỹ đạo của nó và ngày mới vẫn đến dù em có chùm chăn khóc đến quên ngày quên đêm.


Mỗi ngày mới là một niềm vui, là một cơ hội để em sống, trải nghiệm và trân trọng từng phút giây của cuộc đời. Chị hy vọng em sớm thoát ra khỏi mớ hỗn độn của việc thất tình, cho bản thân mình cơ hội để lãng quên những đau khổ, cho trái tim mình thời gian nghỉ ngơi.


Em hãy tin rằng, cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra và sẽ có người dành riêng cho em, yêu thương và trân trọng em, suốt cuộc đời.

hình ảnh