Nhìn các con đang chơi đùa với nhau mẹ rất hạnh phúc. Có các con là mẹ phải chuẩn bị thêm một khoản tài chính, là phải bớt đi những giờ vui chơi, là thêm những lo lắng, thêm những lần đau đầu khi con không nghe lời, là bận rộn hơn,... nhưng cũng là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời mẹ. Khi có các con, mẹ cảm nhận được sự thiêng liêng của tình mẫu tử, mẹ cảm thấy thương yêu hơn các bậc làm cha mẹ, để mẹ biết hiểu, thông cảm và yêu thương ông bà các con nhiều hơn. Cảm ơn các con đã dạy cho mẹ biết cách yêu thương bản thân hơn, quan tâm đến người khác hơn để mẹ sống không còn là ích kỉ nhưng vị tha và yêu thương nhiều hơn.
Ngắm nhìn các con lớn lên từng ngày, mẹ cảm nhận được niềm vui, chính sự vô tư, hồn nhiên của các con mang lại cho mẹ cảm giác bình yên. Sinh đôi ra hai con là điều không hề dễ dàng đối với mẹ nhưng những đau đớn, mệt mỏi đều tan biến khi nhìn ngắm các con no sữa ngủ ngoan trong nôi. Có những lúc mẹ rất đau lòng khi các con ốm đau, quấy khóc cả ngày nhưng điều đó giúp mẹ trưởng thành hơn trong thiên chức thiêng liêng của người mẹ và rèn cho mẹ cả tính kiên nhẫn khi giáo dục và chăm sóc các con. Cảm ơn các con đã đến bên đời mẹ để mẹ cảm nhận được điều kỳ diệu của cuộc sống, cảm nhận sâu sắc hơn từng phút giây và sống trọn vẹn hơn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1