Tôi chưa từng thấy thể loại con gái nào mà trơ trẽn, giả tạo như bồ của chồng tôi. Cô ả mánh khóe đủ đường, giả bộ yếu đuối, chuyên gia lấy nước mắt để dụ cho đàn ông mủi lòng.
Vợ chồng tôi đang sống yên ổn thì có "sóng to gió lớn" ập đến. Lúc đó chồng tôi đang làm trưởng phòng trong một công ty tư nhân. Anh là người khá tâm lý, vui tính và tình cảm. Lấy nhau 8 năm tôi chưa bao giờ phải phàn nàn, chê chồng ở điểm gì hết. Anh kiếm tiền đủ để gia đình tôi không phải lo về kinh tế. Về nhà cũng giúp vợ chăm con, cuối tuần rảnh hay nghĩ ra những món ngon nấu cho gia đình thưởng thức. Ai cũng bảo tôi có phúc vì lấy được người chồng đảm đang, giỏi giang như anh.
Nhưng mọi người ạ, chồng tôi khéo toàn vẹn, ở nhà thì thương yêu vợ con hết mực, ra ngoài lại chiều chuộng đứa con gái khác vô bờ bến. Lúc đầu tôi cứ ỷ nại vào thứ hôn nhân giả tạo mà chồng vẽ ra, ảo tưởng là anh ấy chỉ yêu thương mình và con thôi. Thế nhưng cách đây 3 tháng, tôi tóm được tin nhắn zalo của chồng với bồ nhắn cho nhau. Không thể tin nổi người đàn ông vừa mới ôm vợ, ân ái mặn nồng, còn khen vợ tuyệt vời nhất trên đời xong lại quay sang chát với bồ thế này:
“Con lợn nái nhà anh vừa ngủ rồi, ngáy như sấm...”
“Hi hi, ck nói thế ko sợ chị à”
“Sợ gì chứ.”
Còn nhiều tin nhắn mùi mẫn tình cảm lắm, cả vài lần rủ nhau đi nhà nghỉ nữa. Ôi tôi ba máu sáu cơn táng luôn cái điện thoại vào thẳng mặt chồng, sưng lên như quả ổi. Anh ta rối rít van xin, thanh minh đủ kiểu, một mực bảo:
“Thấy em ấy hay hay, anh tán chơi chơi thôi, em đừng nghĩ ngợi nhiều!”
Tôi không bao giờ tin, đã đến mức ăn nằm với nhau trong nhà nghỉ thì còn gì mà nói nữa. Tôi tìm hiểu bồ của chồng thì biết ả cũng đang đi làm, hai người qua lại với nhau được 4-5 tháng gì đó. Nhưng có vẻ ả kia si mê chồng tôi thật, bị vợ người ta gọi điện chửi bới các kiểu nhưng vẫn trơ ra. Ngày thì không biết nhưng cứ khoảng 10h đêm ả lại điện cháy máy chồng tôi luôn.
Mà từ hôm bị tôi bắt được, chồng có vẻ không qua lại thật nữa nên ả lên cơn cuồng ghen. Gọi cho chồng không được ả gọi cả sang máy tôi.
“Chị ơi, chị bảo anh Hùng nghe máy em đi, em sắp chết rồi…”
Tôi bật loa ngoài lên cho chồng nghe:
“Bồ anh gọi, cô ta kêu sắp chết, anh nghe đi!”
Chồng tôi quát ả:
“Cô bị làm sao thế, lúc nào cũng giở trò đấy ra, đừng có quấy rầy tôi nữa.”
“Anh ơi, em xin anh đến gặp em một lần thôi. Anh không đến, em nhảy cầu chết cho anh vừa lòng… vĩnh biệt anh...”
Điên quá tôi bảo luôn:
“Cứ đi đi, rồi chị hóa hình nhân anh ấy theo mà hú hí với nhau! Chứ đừng có ám nhà chị mãi vậy em ạ! Chị đốt vía tiễn vong giờ!”
Tôi nói xong tắt máy, ôm chồng ngủ. Tôi vẫn tỏ ra yêu thương chồng, bao dung tha thứ cho anh ta, nhưng trong lòng thì căm lắm. Trước mắt tôi cứ kéo anh về với gia đình đã, rồi sau đó tính tiếp. Còn ả kia, mấy lần đòi nhảy sông không thành thì dạo này im im rồi. Lên fb của nàng ta thấy up ảnh mới đi ăn đi chơi như chưa hề có gì xảy ra. Đúng là thể loại trơ trẽn, giờ không biết ả đang chuẩn bị giăng bẫy chồng của ai?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1