Nhóc nhà mình được 10 tháng, mình và ông xã vẫn kế hoạch (dùng BCS), thế mà tháng vừa rồi chậm mấy ngày, hôm qua dùng que thử thì lên 2 vạch.
Giờ thương nhóc con quá, vì nó chỉ bú mẹ mà chả chịu bú ngoài, giờ mẹ lỡ dính thì biết làm sao đây. Mình lại còn đang học CH, sinh nhóc vừa rồi đã phải gia hạn 1 lần, cơ quan thì mới vào biên chế đã nghỉ 1 năm sinh đứa thứ 1, giờ mới đi làm lại chả lẽ lại nghỉ tiếp.
Bây giờ bỏ thì không nỡ mà để thì sự nghiệp dở dang hết cả. Lại khổ thân nhóc con, chưa chi đã phải san sẻ tình cảm rồi.
Ông xã thì cũng muốn để nhưng cũng bảo "anh chỉ lo em vất vả, nếu em cảm thấy quá sức thì em quyết định thế nào anh cũng không phản đối".
Mình thì sức khỏe cũng không được tốt, giờ còn có 40 kg, mà lại nghén kinh khủng nữa
Biết làm thế nào bây giờ. Mẹ nào có kinh nghiệm cho mình lời khuyên với...