Chị quyết định sẽ tạm thời giấu anh về tình trạng sức khỏe hiện tại đang dần một xấu đi. Còn gì đau đớn hơn khi nhìn thấy người mình yêu thương đang chịu đau đớn từng ngày.

Cách đây không lâu, mạng xã hội chia sẻ về đôi vợ chồng đặc biệt với chiếc đầu cạo trọc, tay trong tay rạng rỡ cùng nhau chụp ảnh cưới. Vợ là người Việt, chị có tên Lê Mai Dạ Thảo (SN 1985, Khánh Hòa) và ông xã là D.J.R (SN 1948, quốc tịch Mỹ). Ngay khi những bức ảnh cưới của 2 vợ chồng chị được đăng tải cũng là lúc mọi người được biết đến câu chuyện tình yêu của họ nhiều hơn.

hình ảnh

Bộ ảnh cưới nhận được nhiều lượt quan tâm từ cư dân mạng.

Được biết, anh D. mắc bệnh ung thư. Chị Thảo đã mạnh dạn cạo đầu để cỗ vũ cho tinh thần chống chọi với căn bệnh của chồng. Sau bộ ảnh cưới nhận nhiều sự quan tâm ấy, mới đây chị Thảo đã chia sẻ hình ảnh mình và chồng ở bệnh viện. Chị tâm sự rằng, tình hình sức khỏe của chồng không hề tốt và có tiên lượng xấu. Đọc tâm sự của chị, ai nấy đều cảm thấy xót xa vô cùng:

"Mọi người còn nhớ vợ chồng em không ạ. Hôm nay là ngày hóa trị cuối cùng của chồng em, nhưng chồng em đã không đủ sức khỏe để hóa trị. Tưởng chừng mọi khủng hoảng đã qua thì chồng em phải nhập viện cấp cứu vì không thở được. Và hôm nay em nghe được tin tồi tệ là chồng em khó có thể sống lâu hơn vì bây giờ ung thư đã di căn qua máu. Nhưng phải chờ thêm 1 tháng nữa mới có thể chụp CT để xác định là có di căn hay không.

Bây giờ em tâm trí rối bời không biết chồng em có qua khỏi hay không. Em trân quý từng ngày mà chồng có thể bên cạnh em. Hiện tại em đang giấu chồng về tình trạng bệnh của anh ấy. Bây giờ em mới thấy căn bệnh ung thư quái ác này kinh khủng thế nào."

hình ảnh

Sau bộ ảnh cưới nhận nhiều sự quan tâm ấy, mới đây chị Thảo đã chia sẻ hình ảnh mình và chồng ở bệnh viện.

Cùng với dòng tâm sự này là bức ảnh cả 2 vợ chồng nắm tay nhau vô cùng âu yếm. Bàn tay gầy gò của anh D. đan chặt vào chị Thảo như tình yêu nồng thắm mà anh dành cho chị. Dù trong mọi bức ảnh, cả 2 đều cố gắng cười tươi vui vẻ nhưng ai cũng hiểu họ đang lo lắng cho tình hình sức khỏe đang dần chuyển biến xấu. Lúc này, mọi người chỉ biết khuyên chị Thảo và anh D. cố gắng, điều kỳ diệu rồi sẽ đến với họ. Đồng thời, mong chị Thảo sẽ giữ gìn sức khỏe, đừng để quá sức.

hình ảnh

Chị tâm sự rằng, tình hình sức khỏe của chồng không hề tốt và có tiên lượng xấu. 

Cách đây 4 năm, 2 vợ chồng chị Thảo có cơ duyên gặp nhau. Khi ấy, anh D. đã nghỉ hưu và sang Việt Nam sinh sống được 2 năm còn chị Thảo làm quản lý quán Bar. Ban đầu, cả 2 làm bạn, đi ăn uống xã giao. Thế nhưng, dần dà nảy sinh tình cảm. Vượt qua rào cản ngôn ngữ, cả 2 nhận ra sự đồng điệu trong tâm hồn, đều là những người từng đổ vỡ hôn nhân nên họ càng hiểu nhau hơn. 

Sau quãng thời gian hẹn hò, 2 vợ chồng quyết định chụp bộ ảnh cưới để lưu giữ những kỷ niệm đẹp bên nhau. Lúc này, anh D. đã hóa trị lần thứ 3. Để cỗ vũ tinh thần cho chồng có thêm sức mạnh chiến đấu bệnh tật, chị Thảo đã xuống tóc, cạo đầu giống hệt chồng mình cho có đôi có cặp.

hình ảnh

Khi bộ ảnh cưới được đăng tải của là lúc mọi người vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của cả 2. Đặc biệt là khi anh D. nằm viện, chị kề cạnh chăm sóc, không ngừng động viên tinh thần anh cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn. Còn nước còn tát, ngay cả khi nghe tin chồng không thể sống lâu hơn, ung thư đã di căn qua máu thì chị vẫn không ngừng hy vọng. Thật sự ngưỡng mộ tình cảm chị đã dành cho anh - người đàn ông tuy gặp chưa lâu nhưng đã sớm trở nên thân thiết, gắn bó.

Từ trước đến nay, hình ảnh một cô gái Việt sánh đôi với người nước ngoài, đặc biệt là trai Tây thường vấp phải ánh nhìn thiếu thiện cảm. Có không ít người cho rằng, yêu trai Tây là thực dụng, là vì tiền, muốn đổi đời, để hãnh diện, có con lai... Nhưng có ai biết rằng, tình yêu và sự trân trọng chính là thứ gắn kết 2 con người dù ở 2 phương trời, dù bất đồng ngôn ngữ vẫn có thể gắn bó bền chặt với nhau. Giống như trường hợp của chị Thảo, yêu và chọn ở lại với người đàn ông bệnh tật, gầy gò, trải qua không ít lần hóa trị thì anh chị vẫn bền lòng yêu nhau. Thứ tình cảm ấy vượt qua những định kiến, những tính toán so đo, họ đối với nhau chân thành, như sống cho cuộc đời của nhau vậy.

Theo Sở hữu trí tuệ