Mình thỉnh thoảng nghe mấy ông mấy bà phán câu xanh rờn: cây cỏ xung quanh ta đều là thuốc. Vốn bán tín bán nghi, nhưng trải qua mấy đợt nhờ thuốc nam mà thoát ra khỏi bệnh khi đang cho con bú thì mình tin lắm. Nay chia sẻ cho các mẹ về 1 công dụng của hoa đu đủ đực: trị chứng đau dạ dày.


Thường thì các mẹ sẽ nghe hoa đu đủ đực dành để trị ho cho bé rất tốt. Nhưng có một vấn đề là, khi mang thai bé, mình bị chứng nghén ăn cay và đồ chiên rán, càng cay càng ngập dầu càng thích. Tăng cân là đương nhiên không nói làm gì, mà đáng thương cho cái dạ dày yếu ớt của mình, do quá tải hay sao mà sau khi sinh xong mình cứ thấy tức tức, đầy hơi khó chịu.

hình ảnh

Ăn tí đồ dính chua cay là đau không chịu nổi. Thấy thế, bà ngoại bày mình hái hoa đu đủ đực vào, rửa thật sạch, ngâm muối để tẩy hết bụi bẩn. Sau đó cắt thành những đoạn nhỏ khoảng bằng nửa ngón tay rồi bỏ vô ấm, đun thật nhỏ lửa cho tới khi sôi. Nếu thấy vị hơi khó uống thì có thể sao khứ thổ, hoặc thêm 1 tí đường cũng không có vấn đề. Sau đó, lấy hỗn hợp nước đó bỏ trong bình giữ nhiệt, uống thay nước luôn.


Mới đầu mình nghĩ chắc sẽ có mùi hăng khó uống nhưng hương vị không đến nỗi nào. Quan trọng là sau có 2 ngày, dạ dày mình đỡ ễnh ương hẳn, ăn ngon hơn nên sữa cũng nhiều hơn nhữ. Hihi. Ai rơi vào trường hợp giống mình cứ thử xem nhé.