Vợ chồng mong chờ những 4 năm sau lần sẩy thai đó, chạy chữa và uống thuốc rất nhiều nhưng bao nhiêu lần mừng hụt. Tháng vừa rồi mình quyết định tạm gác hết lại chỉ tập trung công việc, không đi khám, không uống thuốc gì thì lại mất kinh, thử que quickstrip thì thấy 2 vạch (1 vạch mờ). Vợ chồng mình mừng lắm, nhưng qua mấy lần mừng hụt vì que dỏm, mình tiếp tục mua quickstick về thử, kết quả vẫn như vậy, mừng lắm các mẹ ạ. Hôm sau liền đi cắt thuốc bắc uống (thầy Bảy Núi ở đường Phạm Văn Đồng, anh em trong nhà khuyên mình đến đây, 1 phần cũng do gần nhà), thầy bắt mạch thì thấy có mạch thai nên mình càng yên tâm hơn.


Hôm nay mình đã thử máu và kết quả là Chỉ số 10.41 IU/l, kèm theo kết luận là tăng cao so với bình thường. Nhưng mình lại đau bụng và ra máu, mình sợ lắm phải nằm im gác chân lên đợi chồng đi làm về.


Các mẹ cho mình hỏi về chỉ số đó là thế nào và cho mình lời khuyên với, hiện mình vừa vui vừa lo.


Cám ơn các mẹ.