Bé nhà mình được 2 tháng và mình xin chia sẽ kinh nghiệm của mình lần vượt cạn vừa qua


1. Ngay từ khi biết có thai nên đi khám tư bs của bệnh viện. người càng chức to càng tốt. để đặt mối quan hệ đỡ đẻ. trước đây mình nghĩ cho dù có nhờ thì chưa chắc người ta đã đỡ đẻ được cho mình chi bằng cứ bs nào trực thì bs đó đỡ. Sai lầm lớn với suy nghĩ đó. Họ không đỡ được thì sẽ nhờ người trong ca trực coi giúp.


Vừa rồi mình trọn bs sĩ trực kết quả không ai ngó ngoàng trong khi người nhờ bs mặc dù bs đó k đi làm nhưng vẫn nhờ người khác coi hộ. 5p người đó được thăm khám. còn mình nằm trèo queo thấy tội.


2. khu vực sau sinh có 1 phòng rất đặc biệt phòng 3 giường có 1 nhà vs. ráng nhờ quen biết cho vào phòng này. phòng sạch sẽ rộng rãi thoái mái. các phòng khác kể cả phòng máy lạnh đi vs bên ngoài vừa bất tiện vừa dơ. phòng này nằm ở khu A bệnh viện.


3. ở bệnh viện có cái nôi cho em bé. Mình sợ con bám mẹ nên cho nằm ở đây. kết quả bé nóng dễn nổi rôm sảy. nên cho con lên giường ngủ với mẹ bé mới sinh chưa biết bám hơi đâu. với lại con ọ ỏe gì mẹ đều biết canh chừng