Mình nhớ lại, lúc đó chúng mình vừa cưới được gần 2 tháng và chưa biết trong bụng mình đã hình thành một “tài sản vô giá”. Hôm đó, mình thấy rất thèm ăn bát phở tái thơm nghi ngút trên con phố hai vợ chồng mình đi qua và ghé vào ăn.. Tối hôm đó về, mình thấy bụng quặn đau và nôn rất nhiều, cả nhà mình bảo chắc là nghén rồi. Mình liền thử que thì thấy lên 2 vạch, các mẹ có biết không, lúc đó mình vừa mừng lại vừa lo. Mình mừng vì có được một “sinh linh bé bỏng” đang hình thành trong người, nhưng mình lại lo lắng và tự trách mình khi đã không vượt qua “cơn thèm” bát phở tái dẫn đến đau bụng. May hôm đó mình cũng chỉ bị nhẹ nên trong suốt ba tháng đầu mình đi kiểm tra định kỳ đều không có hiện tượng gì, vì mình biết nếu bị ngộ độc thực phẩm trong ba tháng đầu ở cấp độ nặng sẽ dẫn đến sảy thai hoặc thai lưu. Giờ đây, khi đã có được ba bé rất đáng yêu, mình xin được chia sẻ với các mẹ bầu để các cách phòng tránh “ngộ độc thực phẩm” mà mình đã nghiêm ngặt thực hiện trong quá trình mang bầu ba bé để các mẹ cùng tham khảo.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1