Tuần đầu tiên đặt chân sang Hàn Quốc thật sự là một cảm giác rất lạ. Vừa háo hức, vừa lo, vì mọi thứ xung quanh đều mới hoàn toàn.


Ngày đầu tiên, việc quan trọng nhất là ổn định chỗ ở. Mình nhận phòng ký túc xá, dọn dẹp sơ qua, làm quen với bạn cùng phòng và nghỉ ngơi sau chuyến bay dài. Lúc đó mệt nhưng vẫn rất vui vì cuối cùng cũng đặt chân tới Hàn thật rồi.


Những ngày tiếp theo, mình bắt đầu:


Đi làm thẻ người nước ngoài


Mua sim điện thoại, mở tài khoản ngân hàng


Làm quen đường đi từ ký túc xá tới trường


Đi siêu thị gần trường để mua đồ dùng cá nhân


Mấy việc tưởng nhỏ nhưng với du học sinh mới sang thì khá bỡ ngỡ. May là trước khi đi mình đã được trung tâm KMAX Hải Phòng hướng dẫn trước từng bước, nên sang đến nơi chỉ làm theo checklist là ổn, không bị hoang mang.


Về việc học, tuần đầu chủ yếu là:


Test đầu vào tiếng Hàn


Nghe giới thiệu về trường, nội quy, lớp học


Làm quen với giáo viên và bạn bè quốc tế


Mình thấy chương trình học rõ ràng, thầy cô hỗ trợ khá tốt, nên cũng yên tâm hơn.


Điều mình đánh giá cao là sau khi sang Hàn, KMAX vẫn giữ liên lạc. Có vấn đề gì chưa rõ mình nhắn là được hướng dẫn ngay, từ chuyện giấy tờ đến sinh hoạt ban đầu. Cảm giác không bị “bỏ rơi” sau khi bay sang.


Tuần đầu ở Hàn khá nhiều việc, nhưng mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn mình tưởng. Nếu hỏi có mệt không thì có, nhưng là cái mệt đáng, vì mình đang bắt đầu một hành trình mới.


Với những bạn đang cân nhắc du học Hàn Quốc, đặc biệt là ngân sách vừa phải, mình nghĩ việc chọn một trung tâm làm hồ sơ thực tế, hướng dẫn kỹ và hỗ trợ sau khi sang như KMAX Hải Phòng là rất quan trọng.


Tuần đầu chỉ là khởi đầu, nhưng là một khởi đầu khá ổn với mình.