Vụ việc người phụ nữ mất tích lạ lùng đã có manh mối rồi đây các mẹ ạ.

Người phụ nữ 53 tuổi tên Lai Huệ Lợi đã được phát hiện qua đời sau khi mất tích suốt 18 ngày trước đó. Thi thể bà được tìm thấy trong bể phốt tòa nhà bà đang ở.

Cảnh sát địa phương ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, tuyên bố vào tối thứ Năm rằng chồng bà đã bị bắt giam để thẩm vấn.

hình ảnh

Ảnh: internet

Trước đó, một số người đã suy đoán rằng thi thể người phụ nữ được tìm thấy sau khi một chiếc xe tải chân không được phát hiện vào thứ Năm gần khu dân cư nơi bà sống.

Vào đầu giờ sáng ngày 5 tháng 7, bà Lai biến mất một cách bí ẩn khỏi nhà bà ở Hàng Châu. Vụ án rất kỳ lạ khi không có bất kỳ máy quay camera an ninh nào trong vùng lân cận phát hiện được bà và kết quả là lực lượng cảnh sát Hàng Châu đã thành lập một đội điều tra đặc biệt.

hình ảnh

Ảnh: internet

Áp phích tìm người mất tích có ảnh bà Lai được đưa lên ở lối vào khu dân cư của bà và bên trong thang máy. Khi bà mất tích, bà đi một đôi giày đen và mặc bộ đồ ngủ màu cà phê.

Sau khi gia đình lục lọi đồ đạc của bà Lai, họ thấy rằng bà Lai đã không lấy ví, chứng minh thư, điện thoại di động, chìa khóa hay áo khoác của bà đem.

Chồng bà Lai trước đây đã nói với truyền thông rằng ông ta thức dậy lúc 12h30 để đi vệ sinh và đã thấy bà Lai đang ngủ trong phòng. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy lại vào lúc 5h30, ông thấy rằng bà Lai đã biến mất.

Vào ngày 6 tháng 7, người chồng nhận được một cuộc điện thoại từ chỗ làm việc của bà Lai và biết rằng bà ấy đã không đi làm vào ngày hôm đó, khiến ông ấy liền báo cho cảnh sát.

Cư dân mạng Trung Quốc đã nhanh chóng chỉ ra rằng việc người chồng chờ đợi suốt 36 tiếng mới gọi cảnh sát báo tìm vợ là đáng ngờ.

hình ảnh

Chồng bà Lai. Ảnh: internet.

Chị dâu Lai cho biết, sau khi bà Lai biến mất, gia đình bà đã kiểm tra tất cả các video trong camera giám sát trong khu phố nhưng không tìm thấy dấu vết nào của bà. Cảnh sát cũng đã tìm kiếm các cống rãnh, giếng ống, bãi đậu xe ngầm, mái nhà và các khu vực khác mà camera giám sát có thể đã nhìn thấy bà, nhưng vẫn không tìm thấy manh mối.

Bà Lai làm công việc dọn dẹp vệ sinh tại một công ty kế toán, và theo chị dâu của bà, bà là một người rất tốt, không bao giờ tranh cãi với người khác.

Cuối cùng, cảnh sát quyết định tìm kiếm thử hai bể phốt của khu nhà. Đó là hai bể phốt được thiết kế với dạng khép kín, công nhân muốn hút định kỳ thì dùng nắp hầm nhỏ, mà muốn mở nắp cũng khá khó khăn.

Tưởng như không thể tìm thấy bà Lai trong bể phốt, nhưng khi hút gần cạn nước ra thì họ tìm thấy thi hài bà Lai đã phân hủy nghiêm trọng. Sau quá trình điều tra, người ta cho rằng bà Lai đã bị hại.

Chồng bà Lai bị nghi ngờ nhiều nhất. Ông này là chồng thứ hai của bà Lai, tương tự, bà Lai cũng là vợ thứ hai của ông. Vợ chồng họ từng có tranh cãi về chuyện chồng bà Lai muốn dùng nửa tài sản để mua nhà cho con trai riêng chuẩn bị cưới vợ.

Cảnh sát địa phương cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra và người chồng đã được tạm giữ.

Nguồn dịch: thatsmags