Người đời thường nghĩ rằng muốn tu phải có thời gian riêng, phải tìm nơi thanh tịnh, yên lặng, rời xa bụi trần thì mới gọi là bước vào cửa đạo. Vì vậy Máy Niệm Phật Tú Huyền nghỉ rằng hễ sinh hoạt hằng ngày vừa bận lên một chút, tâm liền hoảng loạn: Việc còn quá nhiều, nhà cửa chưa xong, công việc áp lực, trách nhiệm đè nặng—vậy còn tâm lực đâu mà tu hành?

hình ảnh

Cách nghĩ ấy thoạt nhìn có lý, nhưng thật ra chính là điểm mù sâu nhất trên con đường tu. Bởi điều ngăn trở các con không phải là sự bận rộn của hoàn cảnh, mà là ảo tưởng rằng “tu hành phải rời xa đời sống.”

Đời người vốn vận hành trong biến động. Trách nhiệm và công việc chẳng bao giờ ngừng lại: con cái cần chăm lo, gia đình cần quan tâm, công việc cần gánh vác, xã hội cần tương tác. Nếu tu hành nhất định phải tách khỏi tất cả những điều này, thì tu hành và đời sống sẽ thành hai con đường song song không bao giờ gặp nhau. Như thế sao có thể gọi là đạo?


Đạo không bao giờ hạn chế các con—chính tự tâm các con dựng tường ngăn, nhốt sự tu hành vào một góc, rồi lại khổ não rằng bên ngoài không thể tu.

Các con cần hiểu rằng:


Tu hành không phải là trốn khỏi cuộc sống, mà là thấy được chính mình trong cuộc sống.


Không phải là xa lánh bụi trần, mà là ngay trong bụi trần nhận ra từng niệm khởi.


Không phải đợi khi rảnh rang, mà là trong từng khoảnh khắc soi thấy tâm mình.

Những điều các con gọi là “bận”, thật ra chính là đạo tràng;


Những việc các con cho là “cản trở”, lại chính là pháp khí giúp rèn luyện tâm tánh.

– Khi con trẻ khóc quấy, con có thấy được sự bực bội đang dấy lên trong mình không?


– Khi công việc áp lực, con có nhận ra nỗi căng thẳng sinh từ ý muốn kiểm soát mọi thứ không?


– Khi giao tiếp bất thuận, con có thấy những kỳ vọng, so sánh, chấp trước đang khiến mình bất an không?


– Khi đời sống đẩy con chạy vội, con có giữ được một niệm sáng suốt trong từng bước chân không?

Đó mới là tu hành chân thật.


Tu không phải rời khỏi phiền não, mà là ngay giữa phiền não nhận ra tự tâm.


Tu không phải tránh xa chúng sanh, mà là giữa chúng sanh mài giũa lòng từ.


Tu không phải buông bỏ trách nhiệm, mà là trong trách nhiệm nuôi lớn trí tuệ.

Vậy thời gian tu hành ở đâu? Ở ngay từng hơi thở.


Nơi chốn tu hành ở đâu? Ở từng chỗ con đứng, con đi, con nói, con xử sự.


Chỉ cần có chánh niệm, dù là nâng một ly nước, đáp một câu nói, hay làm một việc nhỏ, đều là tu.

Sở dĩ các con nghĩ mình “không có thời gian tu” là vì xem tu hành quá xa vời, còn đời sống thì quá tầm thường. Nhưng thật ra mỗi động tác, mỗi cảm xúc, mỗi lần giao tiếp… đều là tấm gương soi tâm, là lời nhắc mà đời sống gửi đến.

Khi các con biết giữ sự tỉnh giác giữa đời thường, những việc vặt sẽ không còn là chướng ngại, mà trở thành duyên giúp trưởng thành.

Nếu trong bận rộn tìm được một niệm an ổn—đó là tu.


Nếu trong ồn ào giữ được một niệm thanh tịnh—đó là đạo.


Nếu trong phiền não không quên lòng từ—thì chính lòng từ đó là ánh sáng của con.

Tu hành không cần đợi “khi rảnh”, vì đời chưa từng ban cho ai sự rảnh rang trọn vẹn.


Tu hành chân thật là: bận mà không loạn, gánh trách nhiệm mà không mất niệm, sống giữa trần thế mà giữ được tâm sáng.

Khi các con nhìn tu hành như thế, sẽ hiểu rằng:


Mỗi phút giây đều là pháp môn.


Mỗi ngày đều là tu hành.


Mỗi khoảnh khắc mà các con tưởng là mệt mỏi, chính là Phật đang nhắc con quay về với chính mình.

Trong cuộc sống đầy bận rộn, mỗi người đều mong tìm được một phương tiện giúp mình duy trì chánh niệm giữa từng hơi thở, từng công việc thường ngày. Chính vì vậy, Máy Niệm Phật và Máy Nghe Pháp của Tú Huyền được tạo tác như những thiện duyên lành, giúp Phật tử dễ dàng gieo vào tâm mình âm thanh thanh tịnh của danh hiệu Phật và lời dạy của chư Tôn Đức.

Dù con đang nấu ăn, làm việc, chăm sóc gia đình hay nghỉ ngơi, chỉ cần mở máy lên, tiếng niệm Phật hay pháp âm liền trở thành ánh sáng soi chiếu nội tâm, giúp tâm được an ổn, bớt phiền não, nhớ quay về chính mình. Mỗi câu Phật hiệu là một bước trở lại với chánh niệm; mỗi thời pháp thoại là một hạt giống trí tuệ nuôi lớn thiện tâm.

Tú Huyền phát tâm tạo tác các dòng máy niệm Phật – máy nghe pháp với âm thanh lọc sạch tạp nhiễu, hoạt động bền bỉ, dễ sử dụng và thích hợp cho mọi không gian tu tập. Nguyện đem chút công đức này hỗ trợ quý Phật tử thuận duyên hành trì, gieo trồng phước lành, giữ tâm an trong từng phút giây của đời sống.

Nghe một câu Phật hiệu, tâm liền sáng.


Nghe một lời Phật dạy, đời liền an.

Nguyện tất cả đều thành tựu đạo nghiệp.