Ôi , em đã yêu rồi. Yêu luôn sếp Nhật của em các mẹ ạ.=(


Chuyện là em mới đi làm đến nay là tròn tháng ạ. Vẫn đang thử việc thui. =((


Nhưng ngay từ đầu em đã chết Anh O của em rồi(Em gọi sếp mình như thế, bí mật thui). Anh O tuy hơi nhìu tuổi , nay đã 37 rồi các mẹ ạ, hơn em 13 tuổi liền, nhưng ảnh nhìn giống chú gấu kinh khủng. Vì em thấy anh bình thường rất dễ thương, cao , mập, nhưng lúc rất mạnh mẽ rất giống một chú gấu.


Khổ nỗi, em tiếng Nhật biết được chút ít, anh thì thấy dạo này gần đây 2 tuần nay mới học tiêng Việt. Em chẳng biết làm sao nữa để cưa đổ một chú gấu khủng lồ cao 1m8 nữa. Em mà đứng với anh thì như khổng lồ với tý hon vậy.


Thích sếp buồn lắm các mẹ ạ, em không muốn đâu, nhưng cứ vừa làm em lại vừa nhìn trộm sếp, chả là tiếng biết ít, nên vừa chú ý sếp, vừa để ý sếp xem sếp cần gì không , sếp em ngại nhờ nhân viên lắm.


Lần nào nhìn trộm cũng bị sếp bắt gặp, mắt nhìn mắt vài giây, em lại cụp mắt xuống mà né, còn sếp nhìn hướng khác. Huhu.


Nhưng sếp dễ thương quá , em không chú ý không được, lần nào cũng thấy buồn cười. Có lần nói 8 giờ, sếp hỏi lại tiếng Nhật hachi j? , thế rồi mà sếp vẫn quay đi bấm độn ngón tay xem có đúng không các mẹ ạ.=))


Các mẹ tư vấn cho em với =(( . Em đã đi giải duyên mà mấy năm rồi chưa thấy tình yêu gõ cửa. Giờ lại đơn phương thế này em phải làm sao?