Mình là cựu học viên KMAX Hải Phòng, hiện đang học tại một trường ở Seoul. Hôm nay mình viết vài dòng review về hành trình đi du học của mình, hy vọng giúp những bạn đang phân vân có thêm góc nhìn thực tế.

1. Lý do mình chọn KMAX

Thật ra trước khi đến KMAX, mình đã tìm hiểu khá nhiều trung tâm. Có nơi yêu cầu đặt cọc cao, có nơi tư vấn hơi “quá lố”.


KMAX thì khác: tư vấn thẳng, nói rõ cái nào làm được – cái nào không. Mình thấy hợp với kiểu muốn mọi thứ minh bạch nên mình chọn.

2. Quá trình làm hồ sơ

Điều khiến mình yên tâm nhất là hồ sơ được hướng dẫn rất chi tiết.


Cứ mỗi bước xong, các chị ở trung tâm đều gọi kiểm tra lại, nhắc mình giấy tờ nào cần bổ sung.


Mình thuộc kiểu hơi cẩu thả, nên nhờ có các chị “đôn đốc” mà hồ sơ của mình gọn và sạch.

3. Học tiếng Hàn tại KMAX

Thú thật trước khi học mình không biết gì tiếng Hàn luôn. Lúc mới vào lớp hơi ngại vì nghĩ mình học chậm.


Nhưng giáo viên ở đây khá kiên nhẫn. Cách dạy dễ vào, có buổi luyện phỏng vấn riêng nên khi lên phỏng vấn trường mình không bị bỡ ngỡ.

4. Ngày bay và những ngày đầu ở Hàn

Cái mình thấy thích nhất ở KMAX là không bỏ rơi học viên lúc sang Hàn.


Ngày bay, mình được hướng dẫn từng bước ở sân bay.


Đến Hàn thì được dẫn đi mở tài khoản, làm thẻ, mua sim, đưa đến chỗ ở…


Nói chung mấy ngày đầu khá bỡ ngỡ nhưng có người đi cùng cảm giác an tâm hơn hẳn.

5. Hiện tại ở Hàn

Giờ mình đã quen với cuộc sống bên này: học tiếng, đi lại bằng tàu điện, tự nấu ăn.


Thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi trung tâm vài thứ, mọi người vẫn trả lời rất nhanh và nhiệt tình.

6. Một vài lời nhắn gửi cho bạn nào chuẩn bị đi

  • Chuẩn bị tâm lý trước: ở Hàn không màu hồng như trên mạng nhưng cũng không quá khó nếu chăm học.

  • Tiếng Hàn rất quan trọng, học càng sớm càng tốt.

  • Chọn trung tâm thì cứ ưu tiên minh bạch và hỗ trợ thật sự.


Tóm lại, hành trình du học của mình khá suôn sẻ, phần lớn nhờ sự hỗ trợ đúng lúc của KMAX.


Không có trung tâm nào hoàn hảo, nhưng với trải nghiệm của mình thì KMAX là nơi đáng tin để bắt đầu.