Em tên là Minh Ngọc , sinh năm 90 nhằm năm canh ngọ :( là con một trong gia đình , ở với ba và mẹ từ nhỏ .. Nên có thể nói cái số của em không chừng nó "canh cô mồ quả thật" :-S:-S Chia tay bạn trai 2 năm nay hình như là em bị mất duyên luôn hay sao ấy , mà không quen được ai ra hồn hết :) Toàn gặp phải bọn mang tư tưởng "quen cho vui" , "quen để đi chơi" .. bla bloa .. rất là chán ạ :D Thiết nghĩ webtretho cũng là môt diễn đàn nghiêm túc , nên em hy vọng trong môi trường này sẽ có thể tìm được một người nghiêm túc ạ , tính em thẳng thắn lại không giỏi văn nên mọi người có đọc thì đừng cười em nhé ;). Em cũng giới thiệu sơ sơ 1 tí ạ :">



- Em cao 1.62m nặng đúng 50kg :)) (ác cái chỗ cần to nó lại nhỏ mà chỗ cần nhỏ nó lại to ạ :)))


- Tóc ngang vai , xoăn , màu nâu sô cô la


- Da không trắng cũng không đen :D


- Khuyết điểm : em bị hô răng cửa , em định tháng 11 này sẽ đi fix lại bằng răng sứ :"> =))


- Em ở SG , Q8 , ở đây từ nhỏ tới lớn luôn. Nhưng gia đình em sống khép kín ít giao du trong xóm , vì Q8 rất là phức tạp :) hầu như ai cũng biết.


- Tính tình vui vẻ , hòa đồng , ghét giả tạo, ghét điệu , ghét ra vẻ , ghét mấy người nổ , nói được mà không làm được, tính em hơi thẳng.. thừng , yêu ghét phân minh :D


- Em biết nấu ăn , nhưng không nấu đc các món cầu kỳ , chỉ nấu được cơm canh ăn trong nhà bình thường thôi , làm thịt vịt gà và cua em không dám làm :(



*** Sơ sơ vại thoy ... Em cũng muốn tìm 1 chỗ dựa , 25t gòi ... không có ai mãi , tương lai chẳng biết đi về đâu. Anh nào có gan thì liên lạc với em nhé hihi hominhngoc.pst@gmail.com ;);) Hoặc cmt trong topic :D