“Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”, các mẹ nhớ câu này để khi đặt tên cho con tránh những tình huống dở khóc dở cười như các bố mẹ này nhé!



Chuyện thứ nhất


Hai vợ chồng tranh luận chuyện đặt tên cho con:


- Anh muốn con mình lúc nào cũng tươi như hoa như xuân kia.


- Thế thì đặt tên Vui nhé!


- Ừ, được đấy, nghe cũng ngồ ngộ.


Mang cái tên qua khoe với ông bà nội. Ông bước lại gần bàn thờ, thắp nén hương, rồi quay ra nói:


- Thế nhỡ mai này nó có chuyện gì, đi như cụ tổ, vợ chồng mày khóc “Trời ơi, Vui ơi là Vui. Con bỏ mẹ rồi, Vui ơi là Vui à?”


Chuyện thứ hai


Mẹ đang ngồi đọc sách, con sực nhớ điều gì đó hồn nhiên lại hỏi:


- Tại sao mẹ lại đặt tên con là Hoàng Diệp?


- Vì lúc con sinh ra, một chiếc lá vàng đã rớt lên đầu con.


- Tại sao tên con lại là Hoa Hồng? - đứa khác chạy lại hỏi.



- Vì lúc con sinh ra, rất nhiều bông hồng rơi trên đầu con.


Ngay lập tức đứa con thứ ba chạy lại và hỏi: “Thế khi con sinh ra, cái gì rơi trên đầu con hả mẹ?”


- Cu Đen, im lặng nào… - Mẹ bụm miệng ngay.


Chuyện thứ ba


Bố ngấm ngầm thương thầm cô hàng xóm thuở tóc để chỏm. Nhưng bố nhát cáy, không nói người ta hay. Để đến khi người ta đi lấy chồng, bố tiếc nuối dốc quyết tâm… tháng sau cưới vợ. Nam nhi, nói là làm, bố cưới vợ thật, là mẹ con bây giờ.


Thương nhớ người xưa, khi đặt tên con, bố dành quyền với mẹ, âm thầm chọn cái tên cô hàng xóm cũ Khánh Ly để đặt cho con. Mẹ chẳng biết sự tình gì cũng gật đầu dạ.


Thời gian trôi đi, con lớn khôn đi học, bạn bè gặp toàn lôi tên con ra làm trò đùa. Chúng nó viết rõ từng từ Hồ Thị Khánh Ly, đọc tắt cho gọn thành Hồ Ly.


Câu chuyện thứ tư



Hai ông bố nói chuyện với nhau:


Ông A : Sau này mà có con trai, mình sẽ đặt tên con là Mời Anh.


Ông B : Tại sao ???


Ông A : Để khi giáo viên gọi nó lên bảng, sẽ phải nói “MỜI ANH LÊN BẢNG”


Rồi khi cậu bé lớn lên, đi học với cái tên này, chẳng cô giáo thầy giáo nào dám gọi nó lên trả bài. Cuối cùng, vì không có ai hỏi đến, cậu bé chán nản, bỏ học, đi hoang và thành trẻ bụi đời.


Câu chuyện thứ năm


Có một ông bố là ngư dân. Ông bố này rất yêu các loài cá. Ông tên là Trần Văn Lóc. Người con cả tên là Trần Văn Trê, con trai thứ hai là Trần Văn Bống, con trai thứ ba là Trần Văn Chép, khi người vợ sinh ra một đứa con gái, ông bí quá đã đặt tên là Lòng Tong.


Các mẹ đọc xong những chuyện này chắc cũng đã cười sái quai hàm rồi! Nhưng mình liệt kê ra đây cũng mong có đôi điều nhắn với bố mẹ trong cách đặt tên con. Hy vọng đừng bé nào phải cảm thấy xấu hổ vì những cái tên trời ơi đất hỡi bố mẹ cho nhé:



Tên trùng tên tiền nhân: Phương Đông hay phương Tây đều tránh đặt tên của người trong họ đã khuất, đặc biệt với những người có số phận bi kịch.


Tên khó phân biệt nam nữ. Ví dụ: con gái tên Tài, con trai tên Thủy…


Tên cầu lợi, quá tuyệt đối, quá cực đoan hoặc quá nông cạn. Ví dụ: Nhất Tài Hoa, Lực Sĩ,…


Tên theo dạng cảm xúc. Ví dụ: Đặt tên là Vui thì khi chết, họ hàng hang hốc sẽ khóc vật vã mà la to: “Vui ơi là Vui!”


Tên dễ đặt nickname bậy: Ví dụ: Đông Ry dễ đọc trại thành Đi Rông.


Tên có nghĩa tốt ở tiếng nước ngoài nhưng vận âm theo tiếng Việt lại là nghĩa xấu. Ví dụ: Alexander bị đọc trại thành Anh Liết Xong Đơ...


2017 rồi, đặt tên cho con gái phải bỏ chữ Thị, đặt tên 4 chữ độc thế này mới hợp xu hướng


Vợ chồng thế này mà sinh con thì nhất định con sẽ thông minh, tài trí!


Vớt được quần con, thấy nhớt nhợt máu, mẹ ngất lịm và điếng người hơn nữa với cái kết cạn nước mắt