Cô con dâu nổi cáu sau khi bị mẹ chồng cằn nhằn vì phát hiện mình dành phần lớn tiền lương hàng tháng để ăn tôm càng. Cô lên mạng kể tội mẹ chồng nhưng không ngờ lại nhận được phản ứng thế này từ cư dân mạng.
Cô gái này cực kỳ thích hải sản, đặc biệt là tôm càng nên mỗi tháng đã dành hết 2/3 tiền lương để thỏa mãn sở thích ăn sang của mình.
Tuy nhiên không may, mẹ chồng cô lại biết được và bà cảm thấy rất không hài lòng về việc chi tiêu bất hợp lý này của con dâu.
Cụ thể, trong một bài đăng được lan truyền trên mạng xã hội TQ, những hình ảnh chụp lại đoạn trò truyện trong WeChat cho thấy người chồng đang xin tiền mẹ để trả tiền học cưỡi ngựa cho con gái của họ. Người mẹ đã hỏi về số tiền 10.000 nhân dân tệ (gần 34 triệu đồng) mình mới đưa cho họ tuần trước, trong khi thắc mắc rằng vợ của con trai cũng đi làm và có lương?
Người chồng tiếp tục nói với mẹ rằng vợ anh chỉ kiếm được 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 10 triệu đồng) và cô đã tiêu gần hết số tiền cho việc mua tôm càng xanh để ăn.
Nghe xong, người mẹ sửng sốt trước thói ăn sang của con dâu và đã chỉ trích cô vì chi tiêu quá lãng phí. Hơn nữa mẹ chồng còn lo trong tôm càng có chứa độc tố khiến vợ chồng con trai khó khăn trong việc mang thai đứa thứ hai.
Mẹ chồng lo lắng việc ăn quá nhiều tôm càng có thể ảnh hưởng đến việc sinh con của con dâu. Ảnh minh họa: Internet
Quá bực tức trước thái độ của mẹ chồng, cô con dâu đã đăng tải những đoạn chat ngắn này lên mạng xã hội, than thở với bạn bè và tuyên bố rằng mình có thể toàn quyền làm những gì bản thân muốn bằng tiền của mình và đặc biệt là cô cũng đang không muốn có thêm một đứa con nữa. Cô con dâu cũng bày tỏ sự thất vọng khi chồng đứng về phía mẹ trong vấn đề này.
Nhưng trái ngược với mong muốn tìm kiếm sự đồng tình của cô nàng, cư dân mạng TQ lại tỏ ra không mấy thiện cảm với nguyên nhân mà người phụ nữ này đưa ra. Họ cho rằng nếu cô ấy muốn chi tiền cho việc ăn sang của mình thì không nên bắt chồng cáng đáng hết tất cả chi tiêu trong nhà và thậm chí là xin tiền mẹ chồng.
Một người dùng mạng nói: “Rõ ràng là học phí của con gái cô ta còn phải ngửa tay xin mẹ chồng mà cô ta cho rằng việc chi tiêu hết tiền lương của mình để thỏa mãn thói ăn sang lại là đúng? Thật ích kỷ”.
Người khác nói: “Ăn bằng tiền của cô ấy vốn dĩ là không sai, nhưng trong trường hợp tiền sinh hoạt phí của gia đình còn chưa đủ, còn phải đi xin mẹ chồng thì cô ta than thở gì ở đây nữa?”.
Nguồn: Shanghai


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1