Hồ Quỳnh Hương chia sẻ về quan điểm riêng trong chuyện kinh doanh của Hà Dũng và câu chuyện cô học trò của Hà Dũng được kì vọng là “Britney Spears Việt Nam” đối xử chợ búa với thầy, cả những góc khuất trong chuyện phẫu thuật thẩm mỹ.


Báo chí không công bằng với Hà Dũng!



PV:- Trong âm nhạc, chị có bao giờ nghĩ mình sẽ lại hợp tác với người xưa, Hà Dũng?



HQH:- Tôi và Hà Dũng vẫn đang có một sản phẩm dở dang, nhưng mà sau đó chắc là hết duyên thì thôi, dù thu được gần hết rồi. Đĩa này toàn các bài hát về tình yêu của anh Dũng, các bản phối thiên về sự mộc mạc, không cầu kì. Thời điểm đó, tôi nhớ là khoảng 2006, 2007, cả tôi và Hà Dũng đều rất kì vọng vào sản phẩm này. Nhưng thôi, chắc hết duyên. Không nhắc đến nữa.



PV:- Chị và Hà Dũng có còn liên lạc với nhau?



HQH:- Có, cũng thỉnh thoảng. Đôi khi anh Dũng vẫn mời tôi đi uống cà phê.



PV:- Anh Dũng chia sẻ với chị điều gì?



HQH:- Tôi nghĩ là tôi là người may mắn, bởi những người xung quanh đều có niềm tin ở mình. Anh Dũng chia sẻ với tôi mọi thứ, từ công việc, tình yêu, âm nhạc. Anh ấy kể nhiều lắm, như là chuyện một cô người yêu của anh ấy đi lấy chồng, hay là một người nào đó, anh ấy đã từng giúp, có thái độ không tôn trọng anh ấy. Những lúc như vậy, tôi rất đau lòng và thương anh ấy vì tôi biết, anh ấy là người tốt, anh ấy không đáng bị như vậy.



PV: - Hà Dũng có bao giờ đề nghị chị giúp học trò của anh ấy?



HQH:- Có, anh ấy cũng từng nhắn: “Anh có cô học trò này hát hay lắm, em đến xem thử”, thì tôi cũng đến xem. Nhưng học trò anh ấy chẳng bao giờ tin tôi, luôn đề phòng và nghi ngờ. Cô ấy nghĩ là tôi chuẩn bị làm gì hại cô ấy nên tôi chấm dứt. Việc này cũng từng khiến tôi bị tổn thương.



PV:- Chị đón nhận những thông tin Hà Dũng có những cô gái mới như thế nào?



HQH:- Thực ra thì tôi cũng chỉ là người đón nhận, còn nội tình bên trong thì tôi đâu được biết. Như việc anh Dũng kể cho tôi, người yêu anh ấy sắp đi lấy chồng mà mặt buồn rười rượi thì tôi cũng chỉ biết buồn thôi. Anh ấy còn kể thêm, có người mới rồi mà họ không nói cho anh ấy biết, chỉ đến khi nghe người ngoài và gia đình nói, anh ấy mới biết. Còn cảm xúc của một người đã từng yêu anh ấy? Tôi nghĩ, tôi đã quen với những tình huống như vậy rồi.



PV: -Những câu chuyện về học trò hay mỹ nhân của anh ấy, chị lưu tâm tới vấn đề gì?



HQH: - Có lần anh ấy kể, anh ấy đang giúp một cô gái, cô ấy phải trở thành Britney Spears Việt Nam. Qủa thực tôi tò mò lắm, tôi cứ chống mắt xem rồi sẽ thế nào. Sau này, anh ấy buồn lắm, anh ấy kể cho tôi nghe rằng, cô ấy hành xử với anh ấy rất chợ búa, nói những câu rất khó nghe mà tôi không tiện kể ra đây. Tôi cũng đau lòng lắm bởi tôi biết, với người này, anh ấy đã hết lòng.



PV:- Chắc cũng dễ đoán là ai, vì mỹ nhân của Hà Dũng thì quay đi quay lại cũng đếm có mấy người?


HQH: - Cái đó thì tôi không dám nói. Độc giả chăm đọc báo hơn tôi nên họ sẽ biết mà.



PV:- Trong chuyện kinh doanh, chị nói gì với anh Dũng?



HQH:- Anh ấy không chia sẻ với tôi chuyện này. Tôi đã chủ động hỏi anh ấy, thấy báo chí viết nhiều quá mà tôi thì cũng dính dáng đến kinh doanh một chút cho nên tôi hiểu rằng, công việc của anh ấy đang như vậy mà báo chí đưa tin bất lợi thế, thì gần như anh ấy khó có lối thoát nào.Tôi có nói với anh ấy rằng: “Chuyện làm ăn thì cũng giống như canh bạc cuộc đời, việc làm ăn của anh vô cùng chính đáng chứ không phải làm điều gì sai trái cả. Người buôn bán nhỏ, họ lỗ nhỏ, anh làm việc lớn hơn thì lỗ lớn hơn. Tất cả không nói lên được con người anh tốt hay xấu cả”.



PV:- Báo chí không vị tha với Hà Dũng?



HQH: - Ngay cả khi hãng bay của anh ấy vẫn còn nhưng có những bài báo như vậy thì khách hàng đã sợ hãi lắm rồi. Tôi tin, anh ấy là người có bản lĩnh, anh ấy sẽ tìm ra được lối thoát cho riêng mình.



PV:- Nhắc đến Hà Dũng, chị vẫn tràn đầy cảm xúc?



HQH:- Anh đang nói đến tình yêu? Tình yêu thì không nói trước được đâu! Trước đây thì tôi cũng hơi choếnh choáng, đến giờ thì cũng đã lâu rồi. Thời gian cũng sẽ xoá mờ được hết mà. Nhiều khi tôi và anh Dũng ngồi lại với nhau, nhiều kỉ niệm cũng ùa về, tôi cũng rất ngậm ngùi và tôi nghĩ, anh ấy cũng sẽ ngậm ngùi như tôi thôi.



PV:- Có phải, cái bóng tình yêu với Hà Dũng quá lớn mà đến bây giờ chị vẫn chưa có tình yêu mới?



HQH:- Những cảm xúc về anh Dũng, tôi vẫn giữ, vẫn âm thầm, lặng lẽ như vậy mà đến giờ tôi cũng không hiểu, vẫn còn hay đã mất. Còn tình yêu là định mệnh. Trước đây, tôi cứ đeo đuổi mãi tình yêu với anh ấy khiến dư luận phát bực, thậm chí gia đình, bạn bè, thầy cô đều thấy phát ngán. Nhiều người còn nghĩ tôi lợi dụng anh ấy. Sau đó, tôi cứ đeo đuổi mãi đến mức mà mọi người lại thương hại tôi, tội nghiệp tôi quá, bạn bè cứ nói tôi chẳng khác gì con thiêu thân. Khi qua những cung bậc ấy, ai cũng mong tôi có tình yêu. Thực sự khi yêu, tôi lơ ngơ lắm, chả tính toán được gì đâu, mà tôi cũng thích mọi thứ phải tự nhiên. Bố mẹ tôi cũng suốt ngày giục tôi lấy chồng đến phát hoảng. Ai cũng thấy lo cho tôi.



PV:- Chị có bao giờ đặt những người đàn ông lên bàn cân để rồi thất vọng?



HQH:- Lúc tôi mà đã yêu rồi thì ai nói gì tôi cũng yêu. Tôi không so sánh đàn ông bao giờ. Đâu phải Hà Dũng là người hoàn hảo để mà so sánh với ai khác.



PV: - Thế chị có bị ám ảnh bởi tình yêu, bởi đàn ông?



HQH:- Tôi luôn mong chờ có một tình yêu đến với mình mà tình cảm đến cả hai phía, và đi đến kết cục cuối cùng. Có một thời gian tôi đa nghi lắm, không tin vào đàn ông vì tôi đã yêu, là yêu nhiều lắm, chỉ có một mình người đó thôi. Tôi nhớ mối tình đầu của tôi, giờ anh ấy đã có vợ có con rồi. Thời đó, tôi lên Hà Nội học và cứ hi vọng, sau này là phải cưới xin linh đình. Nhưng anh ấy ở nhà và có người khác. Tôi đau khổ lắm, cảm xúc lúc đó vỡ vụn. Phải mất rất nhiều thời gian, tôi mới trở lại trạng thái cân bằng.



PV:- Chị thích một người đàn ông như thế nào?



HQH:- Tôi thích một người biết yêu. Địa vị hay trách nhiệm thì tôi không cần, trách nhiệm mà không yêu thì chỉ là ngục tù, còn địa vị, tôi cũng chẳng cần.



Tôi thấy tôi...xấu thật!


PV:- Chị đã phẫu thuật thẩm mỹ những chỗ nào?



HQH:- Chỉ mũi thôi. Nhưng mọi người không tin, ai cũng bảo tôi làm mắt, làm môi, làm má, nghĩ đã thấy đau.



PV:- Trước đây, đã có ai chê chị xấu?



HQH:- Bố mẹ toàn chê mũi tôi to.



PV:- Chị có sợ xấu?



HQH:- Lúc trước thì tôi sợ. Gìơ thì không.



PV:- Sao chị quyết định đi thẩm mỹ?



HQH:- Mới vào nghề thì tôi mong mình hoàn mỹ hơn. Con gái mà, làm đẹp là bản năng. Có khán giả từng nói với tôi là: “Nghe chị hát thì hay mà không dám nhìn, mũi gì mà to thế”, tôi nghe và thấy tổn thương lắm, điều này thúc đẩy tôi “dao kéo”. Nhiều khi tôi soi gương, cũng thấy tôi xấu thật.



PV:- Chị có hay đem những hình ảnh cũ của mình ra xem?



HQH:- Có và thấy cũng bình thường, đó cũng là tôi thôi mà. Tôi luôn yêu chính bản thân tôi. Trước đây, tôi là một con nhà quê thì tôi vẫn trân trọng hình ảnh đó.



PV:- Theo chị, phẫu thuật thẩm mỹ có phù phiếm?



HQH: -Tôi chả quan tâm điều này đâu. Mà tôi nghĩ, bây giờ khán giả yêu tôi cũng chả phải vì cái mũi. Họ yêu tôi, cũng chỉ tôi vẫn là tôi mà thôi. Anh Hà Dũng hay Minh Hà… cũng chả để ý đến chuyện này, không hiểu sao, khán giả lại ầm ĩ đến vậy?


PV:- Sức khoẻ của chị dạo này thế nào? Có vẻ chị hơi ốm?



HQH:- Hát nhiều quá ấy mà, đến lúc bệnh thì phải dừng lại mà tôi không được dừng nên cổ họng bây giờ đơ cứng, đau nữa. Đợt rồi bay ra Hà Nội, trúng đợt rét đậm nên bệnh lại càng thêm trầm trọng. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy tôi khoẻ lắm, nhiều người làm việc xung quanh tôi, thanh niên, rồi đàn ông vạm vỡ đi theo tôi còn chịu không nổi. Chắc tại cường độ làm việc kinh khủng quá nên mới bị vậy. Có hôm hát xong, còn bị lên sởi rồi sốt, bác sĩ khám còn bảo cổ họng tôi lên sởi phía trong. Tôi sợ lắm. Nhưng vẫn phải cố thôi.


* T.Nguyễn - Tạp chí Nam Châm


Nguồn: http://phunutoday.vn/ngoisaogiaitri/201104/Ho-Quynh-Huong-Toi-dau-khi-Ha-dung-bi-hoc-tro-xu-te-1986002/