Một ngày sau khi sới bạc bị triệt phá, nhà chức trách cho biết tiền tang vật trong hai bao tải được kiểm đếm là gần 6 tỷ đồng.


> 'Luật' hoạt động của sới bạc lớn nhất miền Bắc /Hàng trăm cảnh sát bao vây sới bạc lớn nhất miền Bắc


Đại tá Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đánh giá đây là đường dây đánh bạc lớn nhất miền Bắc. Người cầm đầu là Dương Anh Đức (48 tuổi, ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh).


* Clip: Toàn cảnh sới bạc khi bị triệt phá


Tiền thu tại hiện trường...


Hàng ngày, sòng bạc mở 2 ca, thu hút cả trăm người đến từ Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên... Ai muốn được vào cửa phải nộp 500.000 đồng đến một triệu đồng. Các con bạc khi đến đây thường mang theo 50-70 triệu đồng, có khi lên đến cả trăm.


Cục trưởng Tiến cho biết, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các con bạc tụ tập tại một điểm nhất định. Khi đông đủ, Đức cho cả đoàn xe đưa họ đến nơi thuê địa điểm để mở sòng, thường ở những khu vực phức tạp, công an khó tổ chức truy bắt.


... được nhà chức trách niêm phong trong 2 bao tải, mang về trụ sở kiểm đếm. Ảnh: Việt Dũng


13h30 ngày 29/11, sau thời gian dài theo dõi, khoảng 200 cảnh sát hình sự, cơ động của Bộ Công an cùng công an địa phương đã tổ chức bao vây nhà nghỉ Tuấn Sơn ở phố Chùa Dận. Đây là nơi sới bạc của Đức đang hoạt động.


Sau khi khống chế nhóm cảnh giới dưới tầng một, trinh sát dùng búa phá cửa kính xông lên căn phòng ở tầng 4, nơi có 105 người đang xóc đĩa. Nhiều con bạc (trong đó có cả nữ) thi nhau bỏ chạy nhưng đã bị cảnh sát khống chế.


Dương Anh Đức cùng chủ nhà nghỉ và hơn 100 người liên quan đã bị tạm giữ để điều tra. Chiều hôm nay, nhà chức trách vẫn tiếp tục lấy lời khai, phân loại các con bạc để xử lý.


T. Thịnh


http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/12/gan-6-ty-dong-tren-soi-bac-lon-nhat-mien-bac/


Vấn đề là ở clip, từ s:31 chú công an điều tra 1 tay đút túi quần, 1 tay cầm điếu thuốc lá phun khói vào mặt đương sự rất chi là phì phèo, phản cảm.