Nhiều người chê nhà quê không đủ tầm dạy con nhưng chưa chắc, lấy tình thương giáo dục con không phải ai cũng làm được như người ở quê.

Nhiều người dân thành thị có định kiến ​​với người ở quê, thường nghĩ người ở quê không dạy con tốt như người phố lớn học rộng hiểu nhiều. Nhưng nói thật ai nghĩ như vậy là nông cạn lắm. Ngày nay giáo dục ở quê đã phát triển hơn nhiều, người nhà quê người ta còn chú ý việc học của con nhiều hơn người thành thị. Vì người ở quê họ nghĩ đời cha mẹ ít chữ nên làm đồng nặng nhọc, đến đời con cho nó học cao để nó tìm công việc đỡ vất vả hơn.

Ừ thì người nhà quê người ta ăn nói không văn hoa lắm chữ, nghĩ gì thì nói đó, có bao nhiêu chữ trong bụng thì nói bấy nhiêu. Nhưng tình thương con cái, lễ nghĩa, sự trải đời chưa chắc người ở quê thua người thành thị. Nghe lời cha mẹ nông thôn dạy con mà thấy thương thấy mến, từng câu từng chữ đều có lý có tình, đỡ nâng ý chí, tâm hồn con trẻ phấn đấu vươn lên.

3 "bát canh độc" trong giáo dục gia đình bóp méo sự trưởng thành của trẻ em

4 chuyện đáng ngẫm dạy con: "Con đường cha mẹ đang đi rất có thể là con đường con sẽ đi"

Cha mẹ ít chữ, con phải chịu khó tự học

Một câu nói lên hoàn cảnh chung của các bậc cha mẹ nông thôn, ngày xưa có học ít chữ thật nhưng luôn có tinh thần tự lập. Những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh này cũng sẽ tự lập hơn trong việc học hành và cách giải quyết công việc khi lớn lên.

hình ảnh

Ảnh: acghuman

Đồng thời, vì hiểu được cái khó ít chữ nghĩa của cha mẹ, trẻ em thường sẽ có tinh thần cầu tiến hơn, có tinh thần trách nhiệm trước nhiều việc, có sự gắn bó với gia đình, ít dựa dẫm vào cha mẹ, ngược lại còn biết phụ giúp cha mẹ.

Học hành, làm việc chăm chỉ nghe con, thất bại cũng không sao, cơm nóng ở nhà cha mẹ luôn sẵn có

Mặc dù cha mẹ nông thôn không học rộng hiểu nhiều, đủ kiến thức trong việc giáo dục con cái như cha mẹ thành thị, cũng không quá chiều chuộng nhưng họ yêu thương con cái không hề thua kém cha mẹ thành thị. Bản thân không thể kèm con học nhưng họ luôn ở bên đốc thúc con chăm chỉ, cố gắng.

hình ảnh

Ảnh: YT

Họ hiểu được khó khăn của cuộc đời, tâm hồn đủ lớn để bao dung con cái khi chúng thất bại. Đặc biệt ý thức tình cảm gia đình của người nhà quê rất mạnh mẽ. Dù đi đâu về đâu, chỉ cần mệt mỏi, con cứ về nhà, cơm nóng canh ngọt cha mẹ vẫn luôn dọn sẵn chờ con, nhà mãi mãi là nơi trú ẩn an toàn nhất của con.

Con phải nhớ chữ đức làm đầu, ơn nghĩa chớ quên

Nhân cách tốt là điều vô cùng quan trọng. Người nhà quê kỳ lạ lắm, tài giỏi, lắm tiền, quyền cao mà thiếu đi nhân nghĩa, xấu xa, họ cũng không xem trọng. Không đủ chữ dạy con nhưng nhân đức thì có thể dạy, không những vậy người nhà quê còn dạy con lễ nghĩa một cách rất nghiêm túc.

hình ảnh

Ảnh: sina

Các bậc cha mẹ ở quê thường giáo dục con cái về sự biết ơn và biết giúp đỡ người khác. Bởi với người nhà quê, tình người quý hơn vật chất, được giúp đỡ nhất định phải ghi nhớ và trả ơn. Nhất là cái ơn của cha mẹ, cái nghĩa của ân nhân, đứa trẻ nào cũng được dạy phải khắc ghi từ tấm bé.

Ở đây không phải đang so sánh, chê khen cha mẹ thành thị hay cha mẹ quê, chỉ là nghe được mấy lời dạy con của người nhà quê bỗng dưng thấy thương mến nên chia sẻ lại mà thôi.