Chào các bạn, đặc biệt là các bạn nữ . Mình gặp phải chuyện này, nói ra thì thật buồn nhưng không nói thì mình cũng k biết nên xử lý thế nào . Mình rất yêu vợ, nhưng gần đây mình thấy tình cảm của mình nhạt dần, nhạt nhiều rồi, lý do đơn rất đơn giản là vợ mình rất hay chửi bậy, hồi yêu nhau mình chưa thấy vợ mình chửi bậy bao giờ. Con gái mình được 5 tuổi, con gái càng lớn thì vợ mình chửi bậy càng nhiều. Mình không nghĩ công việc ở cty vợ mình có nhiều áp lực đến vậy, cuộc sống gia đình thì theo mình không đến nỗi bức xúc đến vậy. Nhưng hình như mình k thấy vợ mình có tý gì là kiềm chế bản thân, cứ có chuyện gì bực mình là chửi ( chửi rất bậy ), chửi luôn cả chồng. Mình kiềm chế cũng khá nhiều, góp ý , nói rắn với vợ mình mà vợ mình hình như k có chuyển biến gì, mình giận lắm. Thấy mình vậy vợ mình thay đổi được vài hôm, sau đó lại như cũ. Mình chán quá,các bạn thấy mình có nhu nhược quá không, nhiều lúc mình muốn đánh, muốn tát lắm nhưng mình k có cái tính đánh vợ nên mình đều kìm chế được.
Các bạn nữ cho hỏi, các bạn đã bao giờ chửi bậy, chửi chồng chưa?
Còn các bạn nam cho hỏi các bạn có bị vợ chửi nhiều không?
Thực ra mình viết ở đây k phải để nói xấu vợ vì các bạn có biết mình và vợ mình là ai đâu, ma là hôm qua sau khi vợ mình chửi, mình tự nhiên thấy trống rỗng quá, nếu không có con bé thì mình đã đi ra khỏi nhà ngay, nhưng mình vẫn phải ở nhà để sáng đưa con đi học.
Liệu vợ mình có thể thay đổi không, ko biết vợ mình có bức xúc hay đầu óc có vấn đề gì không mà lại như vậy. Riêng mình mỗi lần mình nói điều gì đó mà văng tục là mình đã thấy ngượng mồm lắm rồi.