Một buổi tối đẹp trời, sau khi ăn xong tô phở bò “chỉ toàn bánh không thịt”, vợ chồng anh Hưng và chị Lan ngồi bàn về việc thiết kế lại phòng ngủ.

Chị Lan cầm điện thoại, giọng hăng hái như sắp ký hợp đồng tỷ đô:


– “Em thấy người ta dùng gỗ óc chó cho phòng ngủ sang lắm anh ạ! Màu nâu trầm, ấm áp, nhìn phát ngủ luôn, khỏi cần đếm cừu!”

Anh Hưng nhíu mày, bỏ thìa cà phê xuống cái cạch:


– “Gỗ gì cơ? Gỗ… óc chó á? Anh nghe tên đã thấy… không yên tâm rồi. Mình ngủ mà nằm trên cái thứ nghe như ‘óc chó’ thì liệu có ngủ ngon không?”

Chị Lan bật cười:


– “Trời ơi, nó là tên khoa học đó anh! Người ta gọi là walnut wood, chứ không phải anh nằm lên óc con chó thật đâu mà sợ!”

Anh Hưng chống cằm, triết lý:


– “Nhưng anh thấy phòng ngủ nên nhẹ nhàng, sáng sủa, chứ cái màu nâu nâu này nhìn buồn như ví sau Tết. Với lại anh lo… tối dậy đi vệ sinh không thấy đường.”

Chị Lan liếc nhẹ, kiểu ánh mắt khiến bao ông chồng từng chết đứng:


– “Thì anh mua thêm đèn ngủ chứ! Mà cái tông trầm nó sang, nó ấm, nó hợp phong thủy. Anh mà đồng ý, em bảo đảm: năm nay anh thăng quan, tài lộc như nước!”

Anh Hưng nhướn mày:


– “Anh chỉ sợ là em thăng… tông chi tiêu thôi. Cái loại gỗ đó đắt gần bằng con SH, làm cái phòng ngủ xong chắc anh ngủ ngoài hiên thật!”

Căng thẳng tăng dần. Hai người bắt đầu google để “bên nào đúng hơn.”


Anh Hưng gõ “tác hại của gỗ óc chó”, ra toàn “bền, sang, mát vào hè, ấm vào đông.”


Chị Lan gõ “lợi ích của gỗ óc chó”, ra nguyên một bài ca tụng như viết cho… hoàng gia Anh.

Cuối cùng, chị Lan đắc thắng:


– “Thấy chưa? Em nói có sai đâu!”


Anh Hưng cố gắng vớt vát:


– “Ừ thì nó tốt thật, nhưng anh vẫn thấy sợ cái tên…”

Chị Lan nhướng mày:


– “Anh mà không đồng ý thì tối nay ngủ với sàn gạch cho mát nhé.”

Anh Hưng im 5 giây.


Rồi cười gượng:


– “Ờ, anh nghĩ lại… màu nâu trầm cũng đẹp mà. Có chiều sâu, có phong thủy… và có giường.”

Thế là từ hôm đó, phòng ngủ được lát toàn gỗ óc chó, ánh đèn vàng ấm áp, thơm mùi sang trọng.


Mỗi lần có khách đến chơi, anh Hưng lại cười tự hào:


– “Phòng này… vợ anh chọn đấy. Gỗ óc chó đấy!”

Còn chị Lan, đứng sau lưng, cười tủm tỉm:


– “Ừ, nhưng đêm đó, người óc chó thật ra là anh!”

Trong hôn nhân, thắng thua không quan trọng. Quan trọng là ai chọn được nội thất ưng ý, người đó sẽ ngủ ngon hơn.


Và nếu muốn yên thân… hãy yêu lấy gỗ óc chó. 😎

Nếu bạn muốn hôn nhân hạnh phúc hãy tham khảo nội thất phòng ngủ gỗ óc chó nơi làm cho cảm xúc thăng hoa: https://goochoquynhanh.com/giuong-ngu-go-oc-cho-cho-nguoi-co-gu-mau-moi-nhat/

hình ảnh