Hôm nay e muốn chia sẽ câu chuyện dưới đây! Các mẹ xem rồi cho e xin ý kiến ạ!
Câu chuyện quả ớt 1
Chẳng là hôm đó cô vk đi làm về sớm nên tranh thủ làm món chả giò! Một lúc sau ck về, thấy vậy nên bảo "để ck làm nước chấm". Ck vừa bóc tỏi xong, vk thấy vậy nên bảo:
Vk: c lấy ớt giã chung với tỏi luôn thì nước mắm sẽ ngon hơn.
Ck: ớt ở đâu vk?
Vk: hôm qua vk có mua, nhưng vk k nhớ rõ để ở đâu, ck xem trong tủ lạnh có k nhé
Ck: (lục lọi tủ lạnh k thấy ớt đâu xuống bếp bảo) ck k thấy đâu cả, hôm qua làm gì vk có mua ớt, sao hôm nay k mua luôn (cau có)
Vk: (đang bận làm việc nên k nhìn lên chỉ nghe ck nói) hôm qua vk có mua, vk để trong túi rau, lúc ck làm rau chắc ck k để ý nên vứt đi rồi cũng nên
Ck: thế sao hôm qua lúc vk lấy cho ck 1 quả ớt ra, vk k lấy ra hết luôn, ck k bao giờ như vk! Ck có vứt đâu (có lẽ tức giận)
Vk: (lúc này người vk mới bỏ lại việc đang làm, thấy vẻ mặt của ck như thế cũng thấy tức giận) hôm sau c nhớ chú ý, quan sát mọi thứ hơn tí nữa và đi lên tủ lạnh tìm ớt
Ck: chú ý gì mà chú ý, ck k bao giờ như vk, đã lấy ớt ra thì phải lấy hết, làm việc k gọn gàng gì hết (chẳng là hôm qua vk đang làm cá, tay bẩn, ck bảo vk lấy cho ck quả ớt thế là vk chỉ lấy có 1 quả ra thôi)
Vk: có quả ớt thôi, có thì dùng, k có thì thôi chứ sao ck lại cau có như thế
Ck: tranh cãi...
Vk: vk nói thế là để lần sau ck cẩn thận hơn
Ck: im đi, k nói nữa...
Vk: ....
Câu chuyện quả ớt 2
Chẳng là hôm đó cô vk đi làm về sớm nên tranh thủ làm món chả giò! Một lúc sau ck về, thấy vậy nên bảo "để ck làm nước chấm". Ck vừa bóc tỏi xong, vk thấy vậy nên bảo:
Vk: c lấy ớt giã chung với tỏi luôn thì nước mắm sẽ ngon hơn.
Ck: ớt ở đâu vk?
Vk: hôm qua vk có mua, nhưng vk k nhớ rõ để ở đâu, ck xem trong tủ lạnh có k nhé
Ck: (lục lọi tủ lạnh k thấy ớt đâu xuống bếp bảo) ck k thấy đâu cả
Vk: hôm qua vk có mua, vk để trong túi rau, lúc ck làm rau chắc ck k để ý nên vứt đi rồi cũng nên
Ck: uhm! Ck cũng k nhớ, chắc ck k quan sát nên vứt đi rồi
Vk: thế để vk tìm lại xem tủ lạnh còn quả nào k, nếu k sang nhà bên xin quả cũng được