Chào cả nhà, từ hôm qua đến giờ mình bần thần cả ngày, tâm trạng cứ buồn buồn không giải tỏa được :(


Mình không tin bói toán, chỉ tin vào tử vi vì mình cảm thấy tử vi có nghiên cứu khoa học, bài bản. Tìm hiểu lâu lâu cũng đâm ra thích thú nên mình tự mày mò đọc thêm về môn này. Hôm qua mình vào trang xemtuong.net để xem thử lá số của con mình và dựa thêm chút hiểu biết của mình thì thấy quá tệ, mình cảm thấy có gì đó hụt hẫng vô cùng.


Mệnh con mình có Tham Lang hãm địa, nói chung tính cách không tốt, cuộc đời cũng không được tốt đẹp. Mình thấy chạnh lòng, thương con lắm. Mình tự hỏi thế chẳng lẽ sự giáo dục của cha mẹ không thể nào thay đổi được hay sao, tại sao con người lại sinh ra đều đã được định đoạt số phận, tính cách?


Con mình sinh mổ chứ không phải sinh thường dù mình rất muốn được sinh thường, nhưng sinh mổ không phải do mình chọn ngày giờ, mà cũng thuận theo tự nhiên, nên mình nghĩ giờ sinh mổ này có lẽ cũng chính xác rồi.


Có cách nào để số phận, tính cách con mình tốt hơn không cả nhà ơi :(