Em là thành viên mới của diễn đàn mặc dù biết qua diễn này lâu rồi. Xin các mẹ cứ ném đá với em cho em bớt ân hận, em muốn viết gửi cho một người trên diễn đàn này thay cho lời xin lổi của em.


Em xem chị như một người chị thật sự thú thật nhiều lúc em nghỉ với những gì em đã làm cho chị và khả năng chi trả hiện giờ của em. Em nghỉ em sẻ tắt máy và bỏ trốn nhưng vì chị là một người chị thật sự. Chị rất tốt với em phải nói là rất tốt em sống nhà chị nợ chị hai tháng tiền nhà trong khi chị cũng rất khó khăn, chồng em nợ đá bóng hàng chục tỉ khi không còn tiền chị còn đi vay giúp em 500k để ăn.



Em biết chị tin em rất nhiều tin đến mức em dùng nhà của chị cho người khác thuê lại lấy tiền nhà và tiền cọc sài luôn trong khi em còn đang nợ chị 2 tháng là 6 triệu ( nhà đó là nhà cô chị, chị đứng ra thuê giúp cho em). Tin em đến mức trả cho em món nợ 4 triệu dùng để trả ngân hàng theo tháng của chị khi em khóc lóc van xin. Em là một con khốn nạn đến mức nhìn thấy chị như vậy còn muốn đạp chị xuống vực thẩm. Hôm nay chị nhắn với em một cái tin nhắn thật buồn nhưng thật đáng: Chị tin em như vậy sao em lại gạt chị hả em? Em nói bằng mọi giá hôm nay em sẻ mang tiền trả cho chị nhưng em biết em lại thất hứa.....


Ngày mai khi chị đọc được những dòng chữ này thì chị ơi: nếu em có thể quỳ xuống trước mặt chị và nói câu xin lỗi em sẻ làm cho chị và chắc chắn một điều em sẻ trả lại tiền cho chị không thiếu một xu. Em đi đây! khi nào thành công em sẻ về gặp lại chị và nói câu xin lỗi bây giờ em chẳng có gì tiền không thì làm sao nói chuyện với chị được. Em hèn lắm đúng không chị? Hảy để em nói thay chị cho nhẹ lòng em khi nghe mọi người chửi: đồ tồi! đồ hèn...... Chị ơi em xin lỗi chị


Gửi chị: memiumiu923