Cũng là phụ nữ mà sao em thấy cuộc đời mình thật khổ, thật không may mắn. Em đã lập gia đình dc 3 năm và đang có 2 con, con gái lớn được 2 tuổi hơn còn thằng nhóc thứ 2 thì mới được 2 tháng thôi. Cuộc sống vợ chồng mới mẻ nhưng gặp không ít sóng gió xảy ra.Rồi cũng qua những mâu thuẫn, lại đoàn tụ. Em vốn là một phụ nữ nóng nảy nhưng thật thà, không ăn chơi , đàng đúm, luôn muốn vun vén cho chồng con. Em cũng thuộc tuýp phụ nữ hiện đại cũng biết cách ăn mặc để đẹp mặt chồng, cũng biết cư xử nội ngoại vẹn toàn nhưng có lẽ ông bà ngày xưa nói đúng" Thế gian được vợ thì mất chồng". Chồng em ăn chơi không biết điểm dừng, a vẫn có trách nhiệm đó nhưng chỉ với đứa con gái lớn thôi, hàng tháng a chỉ lo đủ tiền mua sữa cho con gái lớn , còn tất cả những chi tiêu này nọ, rối tất tần tật mọi thứ em phải lo hết. Có bầu mà vác bụng bầu đi làm dành dụm tiền để sinh nở. Đôi khi cuộc sống vợ chồng làm em sợ, em cứ ước giá như mình trở lại thời con gái. Nhưng nhìn 2 đứa con xinh xắn đáng yêu em thấy mình hạnh phúc hơn, động lực hơn để sống với chồng.Cho đến bây giờ em cảm thấy mệt mỏi thực sự, khi một nách chăm 2 đứa con, rồi cơm nước giặt giũ nhà cửa tươm tất trong khi chồng đi chơi tối ngày, cho đến giờ lúc này đây em đang ngồi viết những dòng này là 23g 30 phút.


Gia đình e muốn em đưa con về nhà để ông bà phụ chăm sóc nhưng gia đình em ở xa quá. Mà nói thật em vẫn còn thương chồng, em sợ khi em đưa con về ngoại sống thì tình cảm vợ chồng phai nhạt. Vì em cũng là người hiểu biết em sợ khi chồng vợ xa nhau thì nảy sinh mối quan hệ ngoài luồng. Với lại em cũng sợ khi em về ngoại sống thì a để em gánh hết trách nhiệm luôn. E sống với anh thì dù sao giờ e không đi làm gì ở nhà chăm con a phải lo tất cả, nhưng nếu em về em sợ a bỏ bê mẹ con em. Chồng em có một đặc tính, ví dụ ngày hôm nay làm được 1 triệu thì anh phải ăn xài cho hết 1 triệu đó rồi mới làm việc tiếp chứ o để dành dụm như người khác,e khuyên nhủ thế nào cũng ko được. Em bất mãn và muốn buông xuôi. E mong mấy chị có kinh nghiệm cho em lời khuyên lúc này nên về ngoại hay không?