Mình đang rối lắm mọi người à !!! ( Bố và con dâu tương lai )
Mình và vợ sắp về ở chung cùng gia đình của mình. Nhưng mình rất băn khoăn thế này...? Mình sống với cha từ nhỏ. Tính ông lúc rất dễ nhưng đôi khi cũng khó hiểu lắm. Chỉ mình hiểu được ý của cha mà thôi. Nên mọi việc đều ổn thỏa đến tận thời điểm này. Nhưng sắp tới đây, mình đưa vợ về ở chung thì sẽ như thế nào???! Vì vợ mình tính cách cũng đôi khi giống bố mình. Ý mình là cũng nắng mưa thời tiết. Khi thì rất đáng yêu, nhẹ nhàng. Khi thì vợ rất thẳng thắn và kịch liệt. Mình sợ sẽ có một ngày cả nhà um xùm lên mất. Lúc ấy là mình sẽ giải quyết ra sao cho hợp tình hợp lẽ. Mình chỉ sống chung với cha. Mẹ mình li dị với cha lâu rồi. Mong mọi người và các bạn cho mình lời khuyên nhé... Thành thật cám ơn rất nhiều!