Các mẹ ơi, bạn thân của mình vừa phát hiện chồng nó lưỡng tính. Vừa lấy nhau được 6 tháng chưa có con, nó phát hiện chồng nó chat với các bạn lưỡng tính khác về những chuyện nhạy cảm. 2 vợ chồng cũng đã đối chất với nhau. Anh chồng khóc lóc xin bỏ qua và nói đó chỉ là tò mò trong quá khứ ( mặc dù trong đoạn chat thì thừa nhận có tình cảm )
Thực ra về phía bạn bè thì mình khuyên nó bỏ chồng vì đã có máu lưỡng tính thì không biết tương lai một ngày đẹp trời lại bỏ nhà theo trai thì nhục nhã lắm, nhưng vì nó còn quá yêu chồng nên rất đau đớn và không nỡ bỏ ngang. Bạn mình nó dở sống dở chết cả tháng nay, phải đi bsi tâm lý. Mình thương nó qua nhưng khuyên nó ở lại thì ko dám, vì mình cũng nghi ngờ anh này lắm. Anh chồng học thức, đi du học về, ngoài chuyện lưỡng tính ra thì vẫn là một người chồng tốt và yêu vợ.
Chẳng biết phải thế nào cho vừa cả đôi, bỏ thì thương mà vương thì tội mình.