Em là 1 người rất yêu chồng, thậm chí yêu hơn cả chính bản thân mình, nhưng em đưa ra câu hỏi như ở chủ đề, nguyên nhân câu chuyện em như sau:
Em và chồng yêu nhau 4 năm, lấy nhau được hơn 2 năm. Thời gian yêu và mới cưới rất đẹp…
4 tháng trước, chồng em có lên mạng và quen biết 1 nhóm bạn cùng sở thích, trong đó có 1 cô bé rất xinh, đó là lần gặp đầu tiên, theo chồng em nói thì chỉ nghĩ làm bạn bè bình thường.
Sau đó, vì 2 đứa cưới nhau lâu mà chưa có con, lại thêm mẹ ruột em nhiều lần nhắc nhở (nhắc không khéo nên chồng em cũng tự ái). Chồng em đã quyết định đi làm xét nghiệm và biết khả năng có con rất thấp (chỉ có vài tinh trùng di động).
Sau khi biết bệnh của mình, anh đã suy nghĩ 2 tuần, ở phòng riêng và ko nói chuyện với em (thời gian này đang chat chit với em kia) và đưa ra quyết định muốn ly hôn với em, với lý ko thể cho em được làm mẹ. Em đã khóc hết nước mắt, em và mẹ anh đều hết lời khuyên răn, là bệnh thì mình chạy chữa, anh bảo ko có tiền. Lúc đó em chỉ biết xin anh đừng rời xa em vì thật sự em ko biết sống sao khi ko có anh bên cạnh, với em có con hay ko cũng ko sao.
Rồi trong thời gian này, anh hoàn toàn lạnh nhạt, sống chung nhà, nhưng riêng phòng, cũng ít khi hỏi han quan tâm em như ngày trước. Em thì nghĩ anh đang mặc cảm bệnh của mình, nên càng cố gắng quan tâm anh hơn, lo lắng chăm sóc hơn…thời gian này anh cũng thường xuyên đi công tác hơn, và 2 người đã có lần gặp thứ 2, thứ 3... những lần này sau này em mới biết là anh thường xuyên nhắn tin, chat chit, gửi quà, tặng hoa cho cô bé ấy, dành cho cô bé rất nhiều sự đặc biệt, 14/2 cũng tặng hoa, mỗi lần gặp nhau đều đi chơi những nơi cao cấp sang trọng, anh còn thuê cả xe hơi riêng để đi chơi với nhau…
Em phát hiện vì thấy dạo này anh rất khác, dùng 2 máy điện thoại nhưng 1 máy kia ko bao giờ em thấy, lúc nào anh cũng bỏ trong túi, khi ngủ thì bỏ vào tủ khóa lại, set chế độ rung. Em sinh nghi ngờ, nhưng anh rất kỹ tính ko bao giờ sơ hở nên mãi đến tuần trước em mới phát hiện, thì ra anh và cô bé kia đang qua lại với nhau, họ đã gặp nhau được 4 lần/4 tháng (tính luôn lần đầu làm quen). Họ còn nắm tay, kiss nhau và còn lưu lại những bức hình rất tình tứ đó…
Trái tim em tan nát, ba mẹ và chị anh ai cũng đều thương em, hết lời khuyên răn anh. Anh thì giải thích với em là “quen qua đường”, nhưng em lại nghĩ với tính cách của anh thì quen ai anh cũng rất chừng mực, 1 khi nắm tay, hôn ai cũng phải suy nghĩ rất nhiều mới dám làm.
Sau vài ngày suy sụp ko ăn ko ngủ, em đã gặp anh nói chuyện, em cho rằng thời gian qua anh lạnh nhạt là vì có người khác, anh đòi li dị là để đến với cô này, còn tờ giấy xét nghiệm chỉ là 1 hình thức cho việc li dị 1 cách đúng đắn. Em bảo rằng anh hãy chọn 1 trong 2, em cho anh 1 tháng suy nghĩ, trong thời gian đó em vẫn ở nhà anh, vẫn làm tròn trách nhiệm 1 người dâu, người vợ. Nếu anh chọn cô bé kia, em sẽ im lặng ra đi…
Anh trả lời, nếu em nghĩ anh quen cô bé đó và muốn li dị với em thì quả là đánh giá anh quá thấp, mục đích của anh quen cô này và cố ý cho em thấy những bức hình thân mật là để em ra đi, tìm cho mình 1 người chồng khác. Anh nói ko muốn làm lỡ thêm thời gian của em, bảo em hãy suy nghĩ cho kỹ về việc ko có con, vì biết đâu sau này vài năm em lại dằn vặt…
Em cảm thấy anh quá tàn nhẫn, làm tan nát trái tim em, em suy sụp hoàn toàn, ngày nào cũng chìm trong nước mắt, để đạt được “hạnh phúc về sau” cho em, anh đã ko xót thương chơi với em 1 ván bài quá lớn…
Bây giờ đây em hỏi anh định sẽ giải quyết như thế nào với 2 người phụ nữ, anh bảo sẽ gặp cô bé giải thích mọi chuyện (cô bé cũng thích anh thật lòng), sau đó 2 người sẽ ko còn là gì của nhau, còn về mối quan hệ với em, anh bảo cho em quyết định.
Thật sự mà nói bây giờ em rất hoang mang, ko còn biết tin vào đâu trong cuộc sống, em nhìn đâu cũng thấy ngờ vực, em thu mình và sợ hãi xung quanh. Vì ngày xưa em cũng đã từng gặp trường hợp này, em hết lòng với 1 người sếp mà lại bị người ta lợi dụng, và theo suy tính sau khi lợi dụng xong sẽ đá em ra khỏi công ty, lúc đó em suy sụp và anh đã thương yêu, che chở, giúp đỡ em rất nhiều. Từ đó em càng yêu anh hơn và rất tin tưởng, dựa dẫm vào anh trong cuộc sống, em tin anh sẽ là bờ vai vững chắc cho em trong xã hội đầy mưu toan này… nhưng ko ngờ, bây giờ chính anh cũng “phụ” tình cảm của em, em còn biết tin vào ai đây?
Em có kể câu chuyện này cho 1 người bạn gái, và 1 người bạn trai thân. Bạn gái cho rằng chồng em quá trẻ con, quá xem nhẹ hôn nhân và mối quan hệ với cô bé kia, lớn rồi mà hành xử thiếu suy nghĩ. Bạn em nói nếu em chọn tiếp tục thì phải chấp nhận tính cách này của chồng.
Bạn trai thì cho rằng, 1 người đàn ông mà ko có trách nhiệm với vợ con mình, chỉ 1 chút chuyện đã ko thể lo lắng cho vợ, ko biết đứng lên sau khó khăn mà chỉ biết trốn tránh, đùn đẩy, thật là quá tự ti, và khuyên em nên chấm dứt vì sống với người đàn ông như nhược như vậy sẽ rất khổ…
Về phần em, nói li dị thì em sẽ ko thể li dị được đâu, vì em còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng nói tiếp tục, em nghĩ cũng sẽ ko vui vẻ như xưa, vì em đã bị 1 cú shock quá lớn, em e dè, sợ sệt tất cả, em ko còn biết tin vào đâu, em nhìn cuộc sống này sao mà cay đắng thế. Cho nên nếu tiếp tục em cũng ko tha thiết chuyện có con, có lẽ bây giờ có thần tiên đi nữa ban cho em 1 điều phước, là sẽ cho 2 vc em có con, em cũng phân vân ko biết có nên nhận hay ko?!
Em đang muốn tìm cho mình những niềm vui bên ngoài, như thể thao, học hành, làm đẹp cho mình, bớt yêu anh hơn. Có lẽ vì em yêu anh nhiều quá nên mới suy sụp như thế. Nhưng em ko biết làm sao để yêu mình hơn, bớt yêu 1 người vì thật sự từ trước đến nay em yêu anh nhiều lắm... Ai có thể chỉ dạy cho em được ko?