mình có cô em chồng năm nay đã 30 tuổi rồi nhưng chưa có con mà cũng đã cưới nhau được 5 năm rồi. Hồi còn đi học thì kinh nguyêt cô ấy không đều nhưng lại không chú ý nên không chữa sớm để bây giờ lấy chồng rồi chạy chữa bao nơi rồi cũng không có kết quả gì. Hai vợ chồng cùng là công chức nhà nước, bao tiền tích cóp dùng để đi thụ tinh rồi mà vẫn không được, bên nhà chồng cô cũng lo lắng lắm vì là con 1 trong gia đình mà. Cô ấy đang có suy nghĩ cho chồng đi gửi hoặc xin con nuôi nhưng trong lòng thì không thoải mái chút nào, mình thương nhưng cũng chưa biết khuyên cô ấy thế nào. Mong các mẹ chia sẻ ý kiến giúp cô ý với.