Ngày biết tin mình đang mang bầu thực sự đã rất hạnh phúc, mong chờ đứa con chào đời từng ngày. Mình chuẩn bị rất nhiều quần áo cho bé, chồng cũng mua nhiều đồ ăn về bổ dưỡng cho 2 mẹ con. Chưa bao giờ mình thấy anh chăm chỉ vào bếp như vậy, thậm chí còn lên mạng học nấu những món ngon để tẩm bổ cho vợ. Khoảng 1 tháng đầu mình ăn uống rất ngon miệng, sinh hoạt cũng bình thường không khác lúc chưa mang bầu là mấy. Nhưng đến tháng thứ 2 mình bắt đầu nghén, không ăn uống được gì, chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn thôi là buồn nôn. Ngoài ra mình còn luôn bị ợ nóng, thường xuyên đau bụng trên, có hôm đau tới nỗi không đứng dậy được. Mới đầu thì nghĩ là do mang thai nên mới có những cơn đau bất thường như vậy. Nhưng chồng mình lo lắng nên bắt mình tới viện kiểm tra thì mới biết mình bị trào ngược dạ dày. Cả mình và chồng đều cực kì lo lắng vì mình đang mang thai nên không thể uống thuốc được. Những cơn đau dạ dày ngày càng nặng, mình không thể ăn được gì, thậm chí còn phải xin nghỉ làm ở nhà vì có hôm quá đau. Không thể tưởng tượng được khi đau dạ dày trong lúc mang bầu lại kinh khủng đến thế. Câu chuyện trào ngược dạ dày cách đó vài tháng mình đã có biểu hiện rồi nhưng do khá chủ quan và biểu hiện cũng không quá nặng nên mình cứ kệ vậy, không sử dụng thuốc điều trị. Thế nên tới lúc mang thai bệnh mới trở nặng như vậy. Bị đau dạ dày nếu không ăn uống điều độ chắc chắn bệnh tình sẽ ngày càng xấu đi nhưng khổ nỗi mình bị nghén không nuốt nổi thứ gì nên không biết phải làm sao. Cả ngày cứ vật lộn với chuyện ăn uống khiến cả mình cả chồng đều rất khổ tâm. Dù đã chế biến nhiều món nhưng mình cũng chẳng thể nuốt nổi, chỉ uống được sữa và nước ép, sinh tố cho qua bữa. Mình không thể ngờ bệnh trào ngược của mình lại tiến triển nhanh tới vậy, những triệu chứng như ợ nóng, buồn nôn, khó thở vào ban đêm lại càng khiến mình mệt mỏi. Do vậy nên khoảng thời gian đầu mang thai mình bị sút mất mấy kg liền. Lúc ấy mình không lo sức khỏe của mình nhiều mà chỉ sợ ảnh hưởng tới con, nên dù có nôn hết thức ăn trong bụng thì sau đó mình cũng sẽ cố ăn để có chút dinh dưỡng cho con, chứ chỉ có sữa và nước ép trong bụng mình sợ con mình không khỏe mất. Mất đến 2 tháng vật lộn vì nghén, sau đó mình mới dần dần không bị nôn nữa. Lúc ăn được rồi thì chồng bồi bổ cho 2 mẹ con liên tục, mình cũng cố gắng ăn nhiều hơn để bù đắp lại cho con.
Mình cũng thường xuyên sử dụng các thảo dược như nghệ, gừng,.... để giảm các triệu chứng, tuy không hết hẳn nhưng cũng phần nào giúp mình thoải mái hơn. Nhưng vẫn thi thoảng bị đau dạ dày nên khá khó chịu. Sau nhiều tháng trời chịu đựng cơn đau dạ dày cuối cùng mình cũng sinh bé và có thể sử dụng thuốc. Nhưng cũng phải dùng đến 4 tháng thì các triệu chứng mới dứt hẳn. Và giờ thì mình đã có thể thoải mái ăn uống, sinh hoạt mà không sợ cơn đau dạ dày nữa. Cũng nhờ một người bạn chỉ cho uống Kofacins mà bệnh trào ngược dạ dày của mình mới nhanh dứt như vậy. Nghĩ lại khoảng thời gian đó thật là kinh khủng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1