Em đã gửi bài "e phải ly thân vì muốn ra ở riêng".


E cũng đã xác định có thể tình huống xấu nhất xảy ra e và chồng sẽ phải ly dị nhưng sao e thấy đau đớn quá. Từ hôm e sang nhà mẹ đẻ chồng chẳng mảy may để ý đến. E có nt, đt thì nhận đc ở chồng là sự trách móc phê phán về cách làm dâu làm vợ. Giờ đây khi e đi ra ngoài ở rồi tát cả mọi tỗi lỗi là do e. Thậm chí e đi khám bệnh vô sinh về bác sĩ bảo vc e đều k có vấn đề gì cả vậy mà giờ đây nhà chồng e bảo e đi khám về dấu mọi người không có con là do e, thậm chí cả chồng e cũng bảo rằng e đi khám về đưa một mớ xn xem không hiểu. E đau lòng quá các chị a. Cho e lời khuyên e sẽ phải làm gì để vực lại sau ly hôn đây ạ?