Chuyện này xảy ra cách đây hơn 3 năm rồi, lúc đấy con bé lớn nhà em mới được hơn 4 tuổi. Một buổi tối, em thấy điện thoại của chồng có tin nhắn và chồng em vừa đọc tin nhắn vừa tủm tỉm cười. Em hỏi chồng tin nhắn gì mà vui thế? Chồng em đưa em xem và giải thích rằng cô này là bạn (không làm cùng), buổi chiều chồng em thấy cô ấy (tạm gọi là cô A) đang ngồi cùng người yêu nên nhắn tin trêu giờ cô ấy nhắn tin trêu lại. Nội dung tin nhắn đại khái là lời từ chối tình cảm mà chồng em dành cho cô ấy. Em đã tin vì chồng em không có vẻ gì là buồn và còn cho em đọc tin nhắn ấy. Sau đó em để ý thì thấy chồng em và cô ấy ngày nào cũng liên lạc với nhau, không gọi điện thì nhắn tin. Một hôm chồng em quên ví ở nhà, em mở ví xem chồng còn tiền không (thỉnh thoảng em vẫn xem ví chồng, nếu hết tiền em lại cho một ít tiền vào đó), em bất ngờ khi thấy ảnh một cô gái trong đó và em có thể đoán ngay là ảnh của cô A. Em nói chuyện với chồng, anh ta bảo chỉ đùa thôi,không có gì cả.Em đã giải thích với anh ta rằng tình bạn phải có chừng mực cư xử nhất định, anh không nên làm những việc gây hiểu lầm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Anh ta biết em không đồng ý với mối quan hệ như thế này nhưng sau đó anh ta vẫn nhắn tin gọi điện cho cô ấy bình thường. Em vẫn ấm ức nhưng lúc đó em đang mua nhà, lại mang bầu đứa thứ 2 nên đành để vậy,không muốn làm to chuyện. Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi cô kia đi lấy chồng.
Nếu là các mẹ, các mẹ sẽ nghĩ gì khi thấy ảnh của một cô gái trong ví của chồng ?
Chồng em bảo là vô tư nhưng như những gì em thấy có thể tin được là vô tư không?