Em đang ôm cục tức trong bụng các mẹ à! Giờ là 1h30 sáng rồi mới có thời gian viết những dòng tâm sự lên đây, em thật là đang bức xúc quá chỉ muốn chửi thẳng vào mặt thằng em họ chồng rồi đuổi nó biến thẳng về quê đừng bao giờ gặp tao nữa :(( Chuyện là như này các mẹ ạ:
Nó hơn chồng em 3tuổi, hơn em 5tuổi. Ngày trước 2 vc em còn yêu nhau thì em gọi nó là anh (vì nó hơn tuổi em mà). Đến lúc lấy nhau rồi nó vẫn xưng anh với em. Em nửa đùa nửa thật bảo "Ai là em, phải gọi là chị biết chưa?" thì nó bảo "tao thích gọi mày là em đấy có làm sao ko? về quê mày mà xưng chị với tao tao đấm vỡ mồm!", đấy, thế có bó tay ko. Nó về quê đi làm 1 thời gian thì lên đây bán hàng cùng chồng em. Ngày trước nó và chồng em ngủ cùng phòng là phòng bọn em bây giờ, nhưng đến giờ thì mọi chuyện đã khác rồi cưng ơi, anh ý đã có vợ chứ có phải còn 1 mình như hồi trước đâu. Thế mà nó cứ nhằm thẳng phòng em mà nằm. Cái giường bé tí nó nằm chềnh ềnh ra, chả lẽ em nằm cạnh nó. Em gọi nó dậy thì nó bảo đi làm cả ngày mệt nằm 1 tí thì làm sao, sao ích kỉ thế (trong khi em đang bế con em k có chỗ để nằm), em bảo lui ra cho cu nằm với thì nó dịch ra đúng 1 đoạn khoảng 50cm đủ để cu nhà em nằm. Trời ơi sao em tức thế! Em bảo nằm lui ra tí cho em nằm với (ý là ra chỗ khác nằm) thì nó chỉ dịch cái chân nó lui ra, nó bảo "mày nằm làm sao hết được chỗ này!" Hôm khác, Chồng em ở đầu giường, em nằm với con ở cuối giường, nó từ đâu xông vào chen luôn vào giữa, mà nằm chứ k phải ngồi đâu. Vợ chồng mới cưới mà nó cứ rình nửa đêm vào phòng em chơi điện tử, ngồi riết tới sáng luôn. Em bảo thôi đi ngủ đi cho em đi ngủ, thì nó bảo ngủ cứ ngủ việc gì đến tao (!) Đến lúc anh chồng em mắng nó vô duyên, phòng của anh chị mà ngồi thế à thì nó mới đứt rễ bỏ đi. Nhưng những chuyện như thế chỉ là bước đệm cho những chuyện sau đây:
Em đang bế con cho con ti, nó xông vào sờ ch*m thằng cu, mà các mẹ biết bế con thì chỗ cái ch*m của con là chỗ ngực của mẹ rồi đấy. Nó cứ viện lí do sờ ch*m con em xong toàn chạm vào ngực em, em quay đi bảo vô duyên ch*m của Bầu k đc sờ thì cái tay nó cứ với theo để sờ. Em nằm cho con ti thì nó cũng xông vào sờ ch*m >> chạm phải chỗ nào của em thì các mẹ tự đoán đc rồi đấy. Con em có nết ti thì hay lấy tay che ở miệng, thế là che luôn ti của em, thằng em chồng em thấy thế chạy ra bỏ tay con em ra rồi phán một câu như này "ti mà cũng phải giữ à sợ chú lấy mất hả Bầu" ôi dời ơi sao em điên máu thế lúc ý chỉ muốn đấm cho nó cái, chả hiểu nó nói đùa hay thật mà nó có để thò tay nó đến vùng cấm kị của em như vậy hả trời. Rồi hôm nọ em có 120n, nó vay em 50n, em lấy tiền trong tủ đưa cho nó. Hôm sau MC em cho em 70n, lúc ý đang buồn ngủ nên em cầm ở tay, đến sáng tiền bay lúc nào k biết. Lúc tờ mờ sáng khoảng 7h 8h em thấy có bàn tay thò vào túi quần em, em he hé mắt nhìn thì nhận ra thằng của nợ đấy, nó đang thò tay vào túi quần em, nhét vào cái gì xong nó đi mất, em lôi ra thì thấy 50n. Lúc em dậy, nó gặp em thì bảo "em trả chị 50n hôm nọ vay" (nhưng tại sao nó lại phải nhét vào quần em khi em đang ngủ và đắp chăn như thế, nhỡ nó thò lệch thì em thành con ceva à, mà em đưa tiền cho nó trong tủ, nó bỏ lại vào tủ thì có làm sao mà nó phải như thế, bực quá đi mất) em bảo ừ. Nhưng khi em lên phòng tìm 70n sáng MC cho thì k cánh mà bay mất 50n, chỉ còn 20n bị rơi xuống dưới gầm giường, tìm đâu cũng k thấy => em mất 50n. Hôm nọ em cũng để 50n trong vỏ gối, hôm qua tìm thì k thấy đâu nữa, hỏi chồng thì chồng bảo có thấy tiền nhưng k lấy => em nghĩ lại thì thấy phòng này chỉ có em + chồng em + nó là nằm ở giường, còn lại chỉ vào rồi ra. Em k đổ cho nó lấy nhưng k hiểu sao tự nhiên lại mất. Hôm nay em nói bóng nói gió với con em là "con có thấy 50n của mẹ đâu k sao mẹ tìm mãi k thấy" thì cái mặt nó đờ ra rồi quay đi chỗ khác. Từ đấy em chả nói gì nữa. Rồi quần áo nó thay ra vứt ở giường em => em dọn. Quần áo nó mặc dở treo luôn lên móc q.áo ở phòng em => em dọn. Nó lấy quần áo của chồng em mặc => đã 1 tuần em không ôm chồng em nữa. Underwear phơi khô rút vào để trong tủ quần áo của em => giờ em ko chịu đc nữa rồi.. Bán hàng ở ngoài cửa hàng có cái laptop, nó bật phim cấp 3 lên xem, em vô tình nhìn thấy nên đi ra ngoài, nó lại còn gọi em vào bảo "con này có ngon ko? tao có cái phim này hay cực, mà diễn viên cũng ngon nữa" Trời ơi thằng khùng, vừa trốn Trâu Quì hả mày x-( vô liêm sỉ đến thế là cùng. Nhưng đến đỉnh điểm là chiều nay, nó bóc quả chuối cho thằng cháu con nhà chị chồng em ăn, thấy em đứng đấy, nó dí thẳng quả chuối vào giữa 2 chân em rồi bảo "chị thử dạng chân ra em đút vào xem có vừa ko?" Trời ơi lúc ý em chửi thẳng vào cái mặt nó "*** mày bị điên à?" Em nói thế mà nó còn ko biết điều "ra đây cho thử cái xem nào, mất gì đâu" rồi nó cười hô hố. Mặt dày gọi mày bằng cụ mất, tức quá thể là tức. Em đã góp ý với chồng nhưng anh ấy nói ngại với các chú ở quê nên nghe em kể thì biết vậy chứ cũng k góp ý với thằng em chồng em. BMC em thì hiền lành, MC đi làm suốt, chỉ có BC ở nhà, mà con dâu ai lại mở mồm nói những chuyện như thế chứ :( Các mẹ bảo em phải làm sao???