Xin chào các ạnh chị,e muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân mình mong các anh chị cho e lời khuyên với ạ,e năm nay 27 tuổi,chồng e 35 tuổi,vừa rồi chông e được điều chuyển công tác xa nhà nên tháng chỉ về có 1-2 lần thôi ạ,vì đợt dịch tháng 7 năm ngoái thì gần 3 tháng mới về nhà,chồng e vẫn gọi điện nhắn tin về cho e thường xuyên,vì làm xa nhà nên cũng nhiều lần xảy ra mấu thuẫn cãi cọ,và e thấy a ấy đối sử với e cũng k được như trước nữa,bản thân a đã nói rõ với a đừng để e biết a có bất cứ mối quan hệ với cô gái nào đó e sẽ không bỏ qua đâu,sẽ ly hôn ngay lập tức, và trong cuộc nói chuyện của 2 vợ chồng e đều luôn nhắc nhớ,đi làm xa nhà 6 tháng trời mà chưa một lần a ấy nói nhớ e nhớ con hay gì cả,cũng chưa bao giờ hỏi e ở nhà có ổn không hay sao cả,cho đến tháng 12 năm ngoái a ấy nói a ấy muốn xin về gần nhà, và không muốn đơn độc ở một nơi xa xôi như này nữa,e cũng mừng thầm,và tết a ây sẽ xin về luôn không đi làm xa nữa,nếu chuyện chỉ dừng ở đây thì có lẽ cuộc sống của e vẫn diễn ra như bình thường,nhưng không đúng hôm 2 tết năm nay e phát hiện chồng e có qua lại với cô gái đã có chồng ở trên đó,vô tình vào zalo phát hiện cuộc trò truyện bí mật của 2 người,thực sự e như giáng 1 đòn mạnh đau lòng,phẫn uất nhưng đó không phải tất cả,e lại tìm thấy 2 cố gái mà a từng qua lại nữa,e thật không ngờ bản thân mình lại mọc nhiều sừng như thế,đau lòng,tuyệt vọng,căm phẫn,nhưng ck e lại nói đó chỉ là quan hệ giải tỏa thôi,a đi làm xa đôi lúc cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình chứ không có bất cứ tình cảm gì cả,xin lỗi đủ thứ,thật sự giờ e cảm thấy đạ lòng vô cùng,khi bị cắm quá nhiều cái sừng trên đầu mà vẫn ngu ngốc yêu thường ck,a ấy nói đó không phải ngoại tình gì cả,chỉ là qua đường thôi,vậy mọi người có thể nói e nghe mối quan hệ đó là gì không


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1