Em chào các anh chị trên diễn đàn! Em xin nhờ các anh chị có nhiều kinh nghiệm về hôn nhân gia đình, đi nhiều thấy nhiều cho em xin lời khuyên về ch của gia đình em!


E năm nay 31, chồng e 36 tuổi, cả hai nghề nghiệp ổn định, ch em có hướng phát triển công danh tốt, chúng e co một con trai 5 tuổi. trước khi lấy nhau, chúng e có quãng thời gian yêu và quen nhau trong 6 năm, nhưng thú thật, lúc đó e còn là sinh viên, yêu rất thật, hồn nhiên và thiêng liêng hóa ty tuyệt đối, nên k biết được rằng 1 ng có thể yêu mấy ng 1 lúc, trong số ng có khả năng đó có ch em!!!


Đau dớn hơn là sau khi cưới nhau rồi anh ấy vẫn tiếp tục duy trì quan hệ với 1 cô ng yêu cũ, e chỉ biết được ch này sau khi sinh con được 8 tháng, khi e phát hiện ra ch, đau đớn tột cùng, vì e đã vô cùng tin tưởng ch, lúc nào cũng động viên và tạo điều kiện để ch phấn dấu công tác, và ch e cũng tỏ rõ quyết tâm phấn đấu để vợ con có cs tốt hơn, đồng thơi khi ở nhà a cũng luôn quan tâm, yêu chiều vợ con hết mực. Đau đớn vô cùng, nhưng bình tâm suy xét lại, e nghĩ có thể do quãng thời gian chửa đẻ phài kiêng khem, ch e đã k kìm chế được, e chấp nhận coi như 1 tai nạn và tìm cách kéo ch về cùng gia đình: Chăm sóc, gần gũi, tâm sự, yêu chiều...nhẹ nhàng, nói xa rồi nói gần .V.V.. 1 năm sau phát hiện ch vẫn duy trì quan hệ, em đã nc thẳng thắn với ch, ch xin e tha thứ, cho a cơ hội, thậm chí quỳ xuống van xin, khóc lóc... E chấp nhận và vẫn tin ch sẽ biết lỗi và k tái phạm nữa, bởi e cảm nhận được ty ch giành cho em! sau dấy thỉnh thoảng e có bắt gặp những cuộc gọi nhỡ, những tn của số máy k lưu tên ở máy ch, e biết của cô ng y cũ cũng làm ầm lên với ch, nhưng nge ch giải thích lý do nọ kia cũng qua, nhưng thật k ngờ...hôm rồi em vào tra cước của ch trên mạng e choáng váng vô cùng, khi thấy 2 ng gọi cho nhau hàng ngày, mỗi ngày nhiều cuộc với khoảng thời gian ngắn dài từ sáng sơm sđến đêm (Ch em làm cách nhà 20km, phải trực đêm nữa - và vì thế hoàn toàn có thể trốn em đi đâu cũng đựơc). E k thấy đau đớn nhiều như trước nữa, nhưng thất vọng vô cùng các anh chị ạ! Và e đã nghĩ đến ch li hôn. E có công việc ổn định, có thể tự nuôi được con. Nhưng thú thức, e vẫn còn yêu ch em, mấy hôm rồi giần nhau, e k cho anh ấy về nhà, em thấy nhớ ch lắm, hu hu...và ch em cũng tỏ ra rất yêu thương em và con, con em yêu bố lắm...Nhưng e rất hận anh đã đối xử với e như vậy, không phải một hai mà là nhiều lần, thấm thoát e đã phải chịu đựng ch này 4 năm rồi ạ!


A giải thích với e là a cũng rất mệt mỏi, chàn và tháy xấu hổ với e vì ch này rồi, nhưng lúc trước trót dại với e kia, giwof e ấy cữ níu kéo, chỉ cần a động viên qua tn, điện thoại để cho đỡ buồn vì giwof đây cô ấy cũng k muốn lấy ai nữa. A cảm thấy có lỗi với ng ta nên cố gắng liên lạc để động viên khuyên nhủ cô ấy có 1 gia đình tốt hơn, và đây cũng là cách giải quyết vấn đề một cách triệt để nhất.... A hứa (lại hứa) là từ giờ sẽ chầm dứt hoàn toàn... a sai nhưng a chua bao giờ bỏ bê vợ con, xin e cơ hội...


E đang bấn loạn, trả biết thế nào nữa, mấy lần kia e cũng đau đớn vất vã lắm, a cũng thương e nhiều lắm mà cũng đâu có dứt được. e vẫn muốn níu kéo gia đình nếu a có thể chấm dứt với e kia, nhưng k bít có tý hi vọng nào lời hứa của a thành sự thật k nữa. Các anh chị ơi, liệu em có còn hi vọng được sự thay đổi của a ấy không ạ? Nếu có hi vọngt hì làm cách nào kiểm chứng được sự chấm dứt của a ấy một cách thường xuyên ạ???