Em xin chào các anh chị trong diễn đàn , hôm nay em có chuyện bối rối rất cần các anh chị tư vấn giúp .


Chuyện là hôm nay tự dưng ba em gọi điện đến và cho em số phone của con gái riêng của ba , lớn hơn em 1 tuổi , bảo em gọi điện cho chị ấy và " chị em đi cafe gặp mặt cho biết " . Chị đó sống ở Hóc Môn với mẹ và chồng mới của bà ta sau này ,hôm nay vào đây chơi . Ba em cũng thường lui tới thăm chị đó . Em thì cứ ậm ừ , dạ vâng , vì ba em khó tính lắm , ba nói đúng sai thì cũng phải dạ thưa thôi .Em không dám nói gì nữa hết . Từ chiều đến giờ gọi đến hỏi em đã đi gọi điện cho chị đó chưa . Em rối quá , gọi điện nói chuyện với mẹ ,mẹ em cũng bực , nói thôi đi ," sao lại phải gặp nó " .Mà em cũng thấy thế các chị ạ , tại sao chị ta ko phải là người gọi điện muốn gặp em , mà em phải gọi lại ??? Em không có ghét , cũn không thích người chị đó , bởi vì em cũng không có ký ức gì cả , vì lúc ba đi với người khác ,sinh ra chị ấy thì cũng hơn em có 1 tuổi , sau này lớn lên được mẹ kể lại thôi ?Theo các chị , giờ em phải làm sao ? Em không muốn , cũng không dám trả lời ba rằng em không thích , em chỉ phịa nói rằng hôm nay con bận.... Nhưng như vậy hoài cũng không biết làm sao ? Mẹ cũng không thể tham gia vào đâu ,vì ba mà biết em kể cho mẹ nghe thì toi đời em luôn :Crying: